Không giống như trận khai màn Bundesliga mùa giải 2013-2014 mà Bayern đã thắng dễ Gladbach 3-1 trên sân nhà, chuyến hành quân đến Frankfurt của thầy trò ông Pep Guardiola gặp nhiều khó khăn hơn, dù cuối cùng ba điểm vẫn về đến Munich.


Bayern cần chiến thắng, nhưng chưa cần “thắng đẹp” ngay lúc này

Với một đội bóng giàu tiềm năng nhưng đang trong quá trình chuyển đổi, thích nghi với tư duy bóng đá cũng như hệ thống chiến thuật mới, thì những chiến thắng chật vật ở giai đoạn đầu mùa lại mang nhiều giá trị hơn là những đòn “vùi dập” đối thủ.

Guardiola tiếp tục thay đổi

Ảnh hưởng từ lượt trận giao hữu của các đội tuyển quốc gia hồi giữa tuần trước là một cái cớ dẫn đến những thay đổi về đội hình xuất phát của Bayern trước Frankfurt. Hai cầu thủ người Tây Ban Nha, Javi Martinez và Thiago Alcantara - những người phải bay sang tận Nam Mỹ đá giao hữu với Ecuador, không có mặt từ đầu. Thiago còn được vào sân từ giữa hiệp hai trong khi Martinez thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký.

Arjen Robben cũng biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của Xherdan Shaqiri trong sơ đồ chiến thuật khá lạ lẫm, 4-1-2-2-1. Thomas Mueller và Franck Ribery chơi như hai tiền đạo cánh, hỗ trợ cho trung phong Mario Mandzukic còn Toni Kroos và Shaqiri cáng đáng khu vực giữa sân cùng tiền vệ phòng ngự duy nhất - Bastian Schweinsteiger.

Tuy nhiên, những sự thay đổi này cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Bayern, ít nhất dưới góc độ kiểm soát trận đấu. Trước đối thủ vừa thua tan tác tân binh Hertha Berlin 1-6 trong ngày khai mạc, Bayern vượt trội về mọi chỉ số, dễ dàng cầm bóng tới 70% thời lượng và dứt điểm nhiều gấp hơn 1,5 lần (15 so với 9).

Song thứ mà cổ động viên chờ đợi nhất - bàn thắng, thì Bayern chỉ có 1. Phút thứ 13, từ pha xẻ cánh của Philipp Lahm, Thomas Mueller chuyền bóng như đặt để Mario Mandzukic ngả người bắt vôlê chính xác làm tung nóc lưới thủ thành trẻ Kevin Trapp, ghi bàn duy nhất của trận đấu mang về cho Bayern 3 điểm trước Frankfurt.

Vừa đá, vừa hoàn thiện

Với bất kỳ HLV mới nào, việc thay đổi cách chơi của một đội bóng luôn là điều khó khăn và cần phải có thời gian. Với riêng ông Guardiola, công việc này còn gian nan gấp bội, bởi ông tiếp quản từ đồng nghiệp Jupp Heynckes một đội bóng vừa giành cú “ăn ba” lịch sử ở mùa giải vừa qua: Vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League.

Từ những trận giao hữu mùa Hè cho đến các trận đấu chính thức, ông Guardiola vẫn không ngừng thử nghiệm rất nhiều phương án khác nhau về nhân sự, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh sơ đồ 4-1-4-1 đã giúp ông gặt hái vinh quang với Barcelona. Việc chỉ sử dụng 1 tiền vệ phòng ngự duy nhất, thay vì “doppelsechs - hai số sáu” như trước đây ở Bayern, khiến ông Guardiola đôi khi phải nhận sự chỉ trích.

Fan của đội tuyển Đức, với nòng cốt là các cầu thủ Bayern, cũng lo ngại cho tương lai của “Die Mannschaft” tại World Cup 2014 khi ông Guardiola tạo ra quá nhiều xáo trộn, ví dụ như để Schweinsteiger ngồi ngoài hay dùng Lahm như một... hộ công. Nếu Bayern cứ đá thế này thì nguy cơ các cầu thủ không kịp thích nghi với chiến thuật của huấn luyện viên Joachim Loew khi khoác áo đội tuyển Đức là có thật.

Nhưng ông Guardiola là một người Tây Ban Nha, và trên hết, ông không có trách nhiệm với chiến thắng của đội tuyển Đức. Nhiệm vụ duy nhất của ông là duy trì sức mạnh hấp dẫn hóa lối chơi của Bayern thông qua những màn trình diễn hàng tuần cũng như thành tích chung cuộc vào cuối mùa giải. Để làm được điều đó, trong một cuộc đua đường trường, ông cần các cầu thủ có thể chơi bóng dưới nhiều sơ đồ, chiến thuật khác nhau.

Bayern mới chỉ đi những bước đầu tiên dưới triều đại Pep Guardiola, và sự chệch choạc là khó tránh khỏi, thậm chỉ là cần thiết. Bayern vẫn cần những chiến thắng để củng cố niềm tin, và cần sự chệch choạc để làm động lực phấn đấu, hướng đến sự hoàn thiện.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne