Người Đức có vẻ đang đi theo con đường của người Tây Ban Nha trong cách gây dựng đội tuyển quốc gia từ câu lạc bộ nòng cốt. Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt giữa Bayern hùng mạnh và Barca ngày nào. Dường như, thành công của Bayern chưa chắc đã có mối liên hệ lạc quan với thành tích của đội tuyển, khi mà World Cup đã đến gần.

Thực lực về con người
Bayern có đội hình mạnh mẽ, đồng đều, ăn ý, đột biến bậc nhất thế giới hiện nay, nhưng nó không đồng nghĩa với những gì diễn ra ở tuyển Đức. Dĩ nhiên là nước Đức vẫn liên tục sản sinh ra các tài năng bóng đá, tố chất cũng rất đa dạng, có những tiền đạo sát thủ, những thủ thành xuất sắc, những tiền vệ hào hoa, những trung vệ thép, đủ cả. Tuy nhiên, với các ông lớn, với các ứng cử viên vô địch của một giải đấu như World Cup, họ thường sở hữu những cầu thủ chìa khóa hạng nhất ở trung tâm đội hình, hoặc một vũ khí tấn công thượng thừa để trông cậy, về mặt này Đức tuy không thiếu, nhưng cũng chẳng lấy gì làm vượt trội nếu đặt cạnh các kình địch.

Tuyển Đức vẫn liên tục sản sinh ra các tài năng bóng đá. Ảnh: Internet

Nòng cốt của Bayern, những cái tên sáng giá nhất của họ kỳ thực đến từ nhiều quốc tịch khác như Ribery, Robben, Thiago Alcantara, Alaba, Mandzukic, Dante. Biết rằng những cầu thủ bản địa như Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Muller, Goetze vẫn luôn giữ vai trò lớn, song sự thật không thể chối cãi, đó là những ngòi nổ chủ đạo, những nguồn cảm hứng trong lối chơi, trong thành tích đạt được của Bayern già nửa là đến từ các cầu thủ ngoại, đặc biệt là đôi cánh Ri-Rob. Sức mạnh của Bayern nếu thiếu những người ngoại quốc chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể, cách vận hành lối chơi cùng sẽ khác rất nhiều, hay ngắn gọn là sẽ không thể có Bayern mà chúng ta đang thấy.
Nhìn rộng hơn, người Đức có một số lượng lớn các ngôi sao, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng tiền đạo, nhưng không có ai thực sự là “hàng top 1”, là mẫu cầu thủ xuất chúng, đầu tàu. Philip Lahm đã 31 tuổi, anh cũng không chơi ở vị trí có thể điều khiển trận đấu. Schweinsteiger cũng đã 30, Khedira chấn thương, Kross may ra là khá ổn.Tiền vệ kiến thiết đúng nghĩa “có số má” nhất là Oezil thì luôn bị nghi ngờ về bản lĩnh và sức bền trong những giải đấu khắc nghiệt. Niềm hy vọng lớn có lẽ thuộc về Schurrle, Goetze và Marco Reus, song họ còn quá trẻ để làm thủ lĩnh, chỉ là đem đến nhiều màu sắc hơn cho một tuyển Đức vốn tấn công hiệu quả, lạnh lùng.
Vị trí cao nhất đều là những người mắn bàn thắng như Muller, Mario Gomez, thậm chí lão tướng 36 tuổi Klose, song họ thường là những người “đá hay khi toàn đội đá hay” và “ghi bàn nếu được trao cho cơ hội”, hơn là mẫu một hung thần một mình lởn vởn cũng đủ làm rối loạn vòng cấm đối phương. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là lối đá chứ không chỉ là nhân lực, song nhắc đến vấn đề này, đó cũng lại là một câu chuyện không dễ giải quyết.
Lối đá ra sao?
Cùng là Pep Guardiola, nhưng những Xavi-Iniesta-Busquest-Pique-Puyol dắt tay nhau từ câu lạc bộ lên tuyển, là bộ mặt, là mạch sống ở cả hai nơi. Bayern lại khác, khi về tập trung cho quốc gia, Robben về với Hà Lan, Ribery về Pháp, Thiago về Tây Ban Nha, tất cả những tinh túy của Hùm xám từ thời Heynckes cho đến của Pep hiện tại đều không còn gắn với nhau khi lên tuyển. Những pha leo biên thần tốc, những miếng đánh biến hóa chéo vào trung lộ, rồi tikitaka nhuần nhuyễn bao nhiêu, hiểu nhau bao nhiêu, tuyển Đức không “kế thừa” được điều đó, ở đó là những con người khác, chơi kiểu bóng đá khác.

Bayern có đội hình mạnh mẽ, đồng đều, ăn ý, đột biến bậc nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Internet

Ở Anh thì đã từ lâu thành tích của các câu lạc bộ mạnh chẳng liên quan gì đến đội tuyển, ngôi sao có nhiều nhưng chưa bao giờ được lắp ráp thành công. Đội nhiều sao nhất Premier League hiện nay là Man City thực sự là “mảnh đất chết” cho cầu thủ người Anh, còn Southampton – đội nhiều cầu thủ Anh nhất chỉ là đội bóng nhỏ xếp thứ 9. Người Anh bị phê phán, và người ta nghĩ rằng người Đức đang học người Tây Ban Nha để thống trị cả ở cấp đội tuyển và câu lạc bộ. Vậy nhưng mọi thứ ở Đức cũng chưa chắc đã hay, nhiều “con át” của họ vẫn bị chia cắt ở các câu lạc bộ khác nhau, phong cách khác nhau, còn triết lý chung ở tuyển thì vẫn chưa thực sự bứt lên một tầm cao mới.
Tiki-taka từng đưa Barca lẫn Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới một cách thuyết phục, chẳng khác nào một công thức chiến thắng thần kỳ được “copy paste”. Hôm nay Bayern cũng mạnh đấy,hoàn thiện đấy, nhưng nó chẳng thể được lặp lại ở đội tuyển quốc gia, hai nơi vận hành theo hai cách khác nhau xa lắm. Việc tự hào về Bayern, việc chấp nhận thể chế bóng đá mà quyền lợi, nguyên liệu dổ dồn tất cả vào Bayern, hình như nó chẳng có nhiều ý nghĩa nếu người Đức mơ về những thứ như Wolrd Cup. Với những gì đang có, sẽ gian khó hơn để bóng đá Đức muốn làm được như người Tây Ban Nha, thiết lập một kỷ nguyên vượt trội trên mọi đấu trường.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne