Mới đây, những người đi dạo công viên tại khu vực Choa Chu Kang, Singapore đã rất bất ngờ trước những đám bọt xà phòng lớn bay khắp nơi như mây, tuyết. Hiện tượng này xảy ra do một vụ cháy 70 thùng xà phòng, mỗi thùng 200 lít. 40 thùng bị vỡ trong vụ hỏa hoạn đã khiến xà phòng tràn ra, trải dài tới 2km dọc kênh và công viên.
Trong khi một số người lo ngại về sự độc hại của những bọt xà phòng này, giới chức trách khẳng định chúng không độc và có khả năng tự hủy sinh học. Cơ quan nước sạch quốc gia Singapore đã ngừng bơm nước từ kênh Sungei Pang Sua để xử lý cho tới khi các bọt xà phòng được dọn sạch hoàn toàn. Đến hôm nay, hầu hết bọt đã được dọn dẹp hết.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet