Bất ngờ khi 3 người con rơi của cha chồng tới nhà đòi chia tài sản
Chồng tôi bất đắc dĩ “chào đón” thêm 3 người em trai cùng cha khác mẹ tới đòi chia tài sản. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi mất từ ngày chồng tôi mới lên 10 nhưng bố anh vẫn quyết tâm không đi bước nữa vì sợ anh lâm vào cái cảnh dì ghẻ con chồng. Bố đã dành cho anh mọi tình yêu thương ông có nên chồng tôi luôn cố gắng hét sức để làm ông vui. Anh chưa từng khiến bố phải thất vọng bao giờ. Anh cũng vậy, anh luôn tôn thờ bố mình và lấy ông làm mục tiêu phấn đấu, noi gương.
Bố chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty vật tư có tiếng nên thu nhập khá cao. Cuộc sống vật chất của nhà chồng khá đầy đủ nếu như không muốn nói là giàu có. Ai cũng nói tôi may mắn vì nhà chồng vừa giàu có, chồng lại hiền lành, chăm chỉ, nhất mực yêu thương vợ. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy anh đau đớn, tuyệt vọng mà tôi lại không có cách nào giúp anh thoát được khỏi tình trạng bế tắc đó, tôi thấy bản thân mình thật vô dụng. Chuyện là…
Bố chồng tôi không may gặp phải tai biến. Ông lâm tình trạng liệt toàn thân và thần trí không còn được tỉnh táo. Cả gia đình tôi đang rối như canh hẹ thì không ngờ trong lúc nguy khốn ấy, chồng tôi lại phải bất đắc dĩ “chào đón” thêm 3 người em trai cùng cha khác mẹ tới đòi chia tài sản.
Hóa ra bố chồng tôi không lấy vợ hai nhưng lại có rất nhiều nhân tình khác bên ngoài. Ông đã chu cấp vật chất đầy đủ cho những người nhân tình ấy nhưng nhất quyết không lấy họ. Và kết quả là ông đã cho chồng tôi 3 người em trai cùng cha khác mẹ. Độ tuổi của họ lại sàn sàn nhau và chỉ kém anh 3, 4 tuổi. Sự thật về người bố anh luôn tôn thờ đã khiến anh thất vọng vô cùng.
Khi biết tin ông ốm lặng, 3 người đó đã hẹn gặp nhau tới nhà để gặp mặt ông, ngỏ lời muốn cùng anh chăm sóc và lo lắng cho ông nhưng thực chất là tới đòi chia quyền lợi từ khối tài sản lớn mà ông để lại. Ba người đó liên tục dồn ép chồng tôi khiến anh lâm vào tình trạng hoang mang, sợ hãi sẽ xảy ra xung đột, tranh chấp. Chồng tôi là người hiền lành, xưa nay không thích gây sự với ai bao giờ nên khi bị bọn họ dồn ép, anh tỏ ra bối rối, hoang mang và có đôi phần sợ hãi. Một mặt, anh phải lo chăm sóc cho bố trong bệnh viện, một mặt lại phải lo đối phó với 3 người con rơi của bố. Áp lực, sự mệt mỏi, thất vọng đã khiến chồng tôi gần như suy sụp. Tôi thương anh vô cùng nhưng thiết nghĩ mình chỉ là phận làm dâu, làm sao tôi dám lên tiếng trong ngôi nhà này được.
Bây giờ, không ngày nào là mấy người em trai rơi của chồng tôi không tới nhà tìm anh. Họ còn ngang nhiên ăn uống, ngủ nghỉ ớ đó vì họ nói đó là nhà của họ. Ban đầu chúng tôi cũng quyết liệt phản đối vì không tin họ là con của bố chồng tôi nhưng kết quả xét nghiệm AND hoàn toàn trùng khớp đã đảy chúng tôi lâm vào tình trạng bế tắc. Chúng tôi không biết phải giải quyết 3 người con rơi của bố như thế nào đây. Nếu như bố chồng tôi không tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Vợ chồng tôi hoang mang và bế tắc quá. Mọi người có thể giúp cho chúng tôi một lời khuyên được không?
Article sourced from XALUAN.