Cảnh sát Beirut (Lebanon) ngày 13.4 đã bắt cựu nghị sĩ Ý Marcello Dell'Utri, sau khi ông ta bị tòa phúc thẩm Palermo xếp vào diện đào tẩu cần truy nã quốc tế, trước khi có phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao vào ngày 15.4 tới, về tội ông ta thông đồng với mafia Ý.
Cựu Thủ tướng Ý
Trước đó, Dell'Utri bị tòa phúc thẩm Palermo tuyên buộc 7 năm tù, về tội là “cò liên lạc”giữa tổ chức Mafia ở đảo Sicily với cánh doanh nhân ở Milan,gồm các công ty của Berlusconi cho đến năm 1992, hai năm trước khi ông Silvio Berluconi lần đầu làm Thủ tướng. Ông Berlusconi không phải là bị cáo trong vụ án này.
Dell'Utri,72 tuổi, chối tội và kháng án lên Tòa án tối cao. Theo luật Ý, nhân vật chào đời ở đảo Sicily này được tự do trong khi chờ phán quyết của tòa trên. Nếu phán quyết của tòa phúc thẩm được giữ nguyên, ông ta sẽ bị bắt lập tức.
Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano thông báo Dell'Utri hiện do cảnh sát Lebanon giam, và Bộ Tư pháp Ý sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu dẫn độ nhân vật này về nước để xét xử.
Trước đó, các đảng đối lập đòi Bộ trưởng Alfano phải từ chức, vì cảnh sát để sổng Dell'Utri. Một trát truy nã quốc tế đề ngày 8.4 của cảnh sát quốc tế (Interpol) mà Reuters có được, nêu điện thoại di động của Dell'Utri bị phát hiện ở Beirut ngày 3.4, và ông ta đã rời Ý từ trung tuần tháng 3.
Theo báo giới Ý,một cuộc điện thoại giữa em trai Dell'Utri với một người bạn của ông ta đã bị nghe lén, tiết lộ ông ta tính trốn qua Lebanon và muốn tìm hộ chiếu ngoại giao của nước cộng hòa Guinée-Bissau.
Đến ngày 7.4, tòa phúc thẩm Palermo ra lệnh bắt Dell'Utri, gởi đến 27 nước thành viên khác của EU cùng các nước mà Ý có ký hiệp định dẫn độ. Vụ “biến mất” của ông ta khiến phe tả và cựu công tố viên Ignazio Ingroa khẳng định “việc cho phép Dell'Utri trốn ra nước ngoài là sự xấu hổ, nỗi nhục của một quốc gia văn minh”.
Nhưng Dell'Utri nhờ luật sư ra tuyên bố hôm 11.4, rằng ông ta rời Ý để đi khám sức khỏe và nghỉ ngơi, sau khi bị chứng nghẽn động mạch tuần trước đó. Ông ta không cho biết đang ở đâu.
Luật sư của ông ta cho biết có lẽ Dell'Utri sẽ nhờ luật sư Lebanon giúp không bị dẫn độ về Ý. Trong bản tuyên bố, ông ta tin Tòa án tối cao sẽ có phán quyết có lợi cho ông ta, và ông ta không có ý đồ trốn tránh phán quyết của tòa này.
Dell'Utri là cựu đồng minh chính trị-bạn thân của ông Berlusconi (77 tuổi, 4 lần làm Thủ tướng Ý). Dell'Utri từng cùng Berlusconi lập đảng Tiến lên, nước Ý (Forza Italia) năm 1994. Hai người là bạn thân từ khi cùng học đại học và thích chơi bóng đá ở Milan hồi đầu những năm 1960.
Họ gặp lại nhau 20 năm sau đó, khi ca sĩ hộp đêm Berlusconi có tham vọng làm ăn trong ngành truyền thông và xây dựng đặt chân đến đảo Sicily. Lúc đó Dell'Utri là nhân viên ngân hàng, nhảy qua công ty xây dựng Edilnord của Berlusconi ở Milan, sau đó làm cho công ty Publitalia rồi tậpđoàn truyền thông Mediaset của Berlusconi.
Ông ta từng “cắm” một tay mafia cấp trung là Vittorio Mangano làm quản chuồng ngựa tại tòa biệt thự của Berlusconi. Sau này, Mangano bị buộc tội giết người, Del'Utri biện hộ rằng đó là một người tử tế”.
Nhà báo hàng đầu Peter Gomez đã gọi Dell'Utri là “gương mặt đen của đệ nhị cộng hòa”, trong cuốn sách gồm các cáo buộc Dell'Utri giới thiệu Bố già mafia Stefano Bontate với Berlusconi. Một trùm mafia là Antonio Giuffre sau làm nhân chứng của Nhà nước Ý, khai rằng đã được “Trùm của các trùm” Bernado Provenzano trấn an, rằng mafia được bảo kê khi tin tưởng Dell'Utri. Cả Berlusconi và Dell'Utri đều phủ nhận lời khai của Guiffre.
Dell'Utri trở thành cố vấn trưởng khi Berlusconi tham gia chính trường hồi 20 năm trước, nên được gọi là “tay buôn vua”. Cả hai ông đều dính líu những rắc rối pháp lý trong sự nghiệp chính khách của họ, và họ đều tố cáo các thẩm phán “xử” họ vì những lý do chính trị.