Ngay sau khi mẹ chết, Harlina, 13 tuổi phải "làm vợ" của bố và sống kiếp nô lệ tình dục trong suốt 7 năm trời.
Ảnh minh họa
Mẹ Harlina qua đời ngay sau vừa sinh em bé thứ hai, khi ấy, Harlina mới vừa bước sang tuổi 13. Cha cô bé là người vô cùng yêu vợ, sự ra đi của bà khiến ông vô cùng đau khổ và suy sụp. Nhớ lại hồi đó, ông ôm Harlina vào lòng, vừa khóc vừa nói bằng mọi giá sẽ yêu thương, chăm sóc cho hai chị em cô bé.
Harlina mới 13 tuổi xinh xắn và giống mẹ như tạc khiến ông bố ngày càng không thể kiềm lòng. Ông từng hứa chăm sóc, yêu thương con gái thay cả phần người vợ quá cố, nhưng chỉ vài tháng sau ngày bà mất, ông ép Harlina phải "làm nghĩa vụ giường chiếu" thay cho mẹ.
Không thể tưởng tượng nổi cô bé bị chính bố ruột của mình hại đời khi còn là một đứa trẻ con 13 tuổi. "Ông nói không muốn lấy thêm bất cứ người phụ nữ nào khác kể từ khi mẹ mất. Không người nào có thể thay thế được bà. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không thể chấp nhận việc bà đã ra đi", Harlina khai báo trong nước mắt.
Cô nói thêm: "Tôi nhiều lần nhìn thấy cha nói chuyện một mình như thể đang trò chuyện với mẹ. Cha yêu mẹ quá nhiều nhưng cuối cùng tôi lại là nạn nhân của tình yêu ấy".
Vì Harlina quá giống mẹ nên ông không thể kìm lòng, mỗi lần cần giải quyết "nhu cầu sinh lý", ông lại lôi cô bé lên giường và cưỡng hiếp cho thỏa nỗi nhớ. Suốt 7 năm trời Harlina phải sống kiếp nô lệ tình dục cho chính cha ruột của mình, phải thay người mẹ quá cố "làm vợ" của bố mỗi tối.
Năm 19 tuổi, cô quyết định cùng em gái ruột (giờ đã lên 7 tuổi) bỏ trốn khỏi người cha ấy. "Tôi yêu cha ba nhiêu thì lại căm thù ông ấy bấy nhiêu. Thật khó lòng chấp nhận những gì đã xảy ra", Harlina thề sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà cha đã làm với cô và em gái.
Dì An, dì ruột của Harlina đã đứng ra tố cáo hành động bệnh hoạn của người cha ấy để giải thoát cho cháu ruột của mình. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và tạm giam người bố vô lương tâm này trước khi khởi tố.
Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh