Barcelona đang lùng sục khắp các sân cỏ Châu Âu để tìm kiếm 1 trung vệ đẳng cấp thay thế đội trưởng Carlos Puyol đã lớn tuổi và có vẻ như Blaugrana đã tìm được người mình muốn.
Mùa giải này, lão tướng Puyol liên tục mắc chấn thương phải nghỉ thi đấu nên Barca phải đưa tiền vệ Mascherano về đá trung vệ bên cạnh Pique. Nhưng vào cuối mùa giải cầu thủ người Argentina cũng dính 1 chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài ngày, chính vì vậy BLĐ đội bóng xứ Catalan đang coi việc chiêu mộ 1 trung vệ sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng tới.
Mới đây, chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona đã thừa nhận đã tìm được người thay thế Puyol. Ông nói: "Có 1 cầu thủ người Đức tôi rất thích, nhưng tôi không thể nói tên cậu ta. Bởi nếu nói ra khi chưa thương lượng xong, chúng tôi sẽ bị ép giá".
Thật ra, không cần ông Rosell nói tên thì NHM đều biết ông đang nói đến trung vệ Mats Hummels của Dortmund. Cầu thủ người Đức đã được cho là 1 trong 3 ứng viên nặng ký nhất để thay thế đội trưởng của Barca bên cạnh Kompany (Man City) và Vermaelen (Arsenal).
Hummels là mẫu trung vệ chơi bóng có đầu óc, chắc chắn và khả năng tấn công cũng rất tốt. Đó là cách chơi rất phù hợp với lối đá của Barcelona nên việc chủ tịch Rosell nhắm tới cầu thủ 24 tuổi là điều dễ hiểu.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.