Cái lớn nhất là của loài cá voi với trọng lượng 70kg, dài 1,7m và nhỏ nhất là của loài hamster với chiều dài chỉ 2 mm. Bảo tàng đặc biệt này chỉ còn thiếu dương vật của người. Nhưng ông chủ bảo tàng không hề lo lắng, vì đã có tới 4 người đàn ông hứa sẽ hiến tặng nó khi qua đời. Bảo tàng này ban đầu mở ở Reykjavik năm 1997, nhưng nay đã chuyển về làng chài Husavik, cách thủ đô của đất nước Iceland 480 km về hướng bắc. Ngày càng nhiều du khách tò mò viếng thăm bảo tàng, trong đó 60% là nữ giới. “Có lần, hai nữ du khách đến từ nước Đức đã mắng vào mặt tôi khi vừa xem qua bảo tàng. Họ cho rằng trưng bày ra hết là quá lộ liễu. Vì thế, tôi đã tìm cách bày biện khác kín đáo hơn”, ông chủ Hjartarson kể chuyện.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn