Thế giới bóng đá vừa nhận được thông tin chấn động từ Ai Cập, nơi có 22 người đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương do đánh nhau với cảnh sát.

ảnh minh họa

Đêm qua tại thủ đô Cairo, Ai Cập đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Zamalek và Enppi. Trận đấu kết thúc bình thường, với tỷ số hòa 1-1. Nhưng thảm cảnh đã diễn ra bên ngoài SVĐ 30 June Air Defence Stadium.

Những CĐV chủ nhà không có vé đã chiến đấu với cảnh sát, gây ra một cuộc bạo loạn lớn. Kết quả là đã có 22 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương.

“Các CĐV của Zamalek cố gắng gây chiến và chúng tôi buộc phải ngăn chặn họ phá hoại tài sản công cộng” – một tuyên bố từ chính phủ Ai Cập cho hay.

Tờ Goal đưa tin, rất có thể những fan của Zamalek đã nhiễm khí độc trong khi cố gắng vào SVĐ và thiệt mạng. Trước đó vào tháng 2/2012, Ai Cập còn phải chứng kiến một vụ bạo động khác nữa kinh hoàng hơn nhiều liên quan tới túc cầu.

Đã có 70 fan của Al-Ahly bị giết trong một cuộc bạo loạn do NHM Al-Masry gây ra ở Port Said. Sau vụ việc này, giới chức trách Ai Cập đã hạn chế những đám đông tụ tập vì chủ đề bóng đá.

Ngay cả lượng vé bán ra của trận Zamalek vs Enppi cũng hạn chế tại con số 10.000. Nhưng lần này, chính lượng vé bán ra ít lại tạo nên bạo động…

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?

Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng