Bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi thứ bắt đầu xáo trộn, hai vợ chồng vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền nên nhiều lúc khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tôi phàn nàn nhiều hơn, chồng cũng khó chịu nhiều hơn. Mâu thuẫn ngày một chồng chất.

Đến một ngày cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này mãi, hai vợ chồng tôi đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đôi bên chỉ ra thiếu sót của nhau, tự mình kiểm điểm rồi hòa giải.

Khi đã làm lành, chồng ôm tôi vào lòng. Trong không gian tĩnh mịch, anh bỗng hỏi một câu phá vỡ sự yên tĩnh đó:

- Em sẽ làm gì nếu sau này gặp người tốt hơn anh?

Câu hỏi của chồng khiến tôi sững sờ vài giây, không hiểu ý của chồng là gì. Rồi tôi nhớ lại câu chuyện của cô bạn thân, cô ấy đã ly hôn khi gặp được người tốt hơn chồng. Chẳng nhẽ sau này tôi cũng vậy? Ngẫm nghĩ kỹ, tôi nhận ra 2 bài học trong hôn nhân và trả lời chồng.

Ảnh minh họa.

1. Trái tim không kiên định thì luôn gặp được người tốt hơn

Trong cuộc đời, những người đàn ông/phụ nữ đi qua đời bạn rất nhiều, tán tỉnh bạn và chứng minh họ phù hợp với bạn hơn người kia. Nhưng, chỉ có trái tim không kiên định mới luôn gặp được người tốt hơn.

Khi đó, họ sẽ đặt thử người kia và người bạn đời của mình lên bàn cân để so sánh rồi đắn đo và tìm cách thay đổi người chung chăn chung gối.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, tình yêu cũng giống như đôi giày, dù là hàng hiệu, đắt đỏ hay đẹp lung linh thế nào nhưng không vừa chân thì cũng trở thành vô nghĩa.

Nếu người kia liên tiếp làm tổn thương bạn, chà đạp cuộc hôn nhân hiện tại thì bạn có thể suy nghĩ, phân vân với người tốt hơn. Tuy nhiên, nếu hôn nhân đang êm ấm, hai vợ chồng chỉ có xích mích nhỏ mà bạn đã có ý định tiến đến với người khác thì đó là lỗi ở bạn.

Bởi chẳng có ai hoàn hảo, hôn nhân luôn có những lúc cãi vã, giận hờn. Nếu cứ chạy theo những cái được cho là tốt hơn thì chúng ta sẽ mãi đứng trên đường đua, chạy đến mức kiệt sức mà không hiểu cái chúng ta theo đuổi là gì.

Vì thế, thay vì bước lên đường đua đó, đứng núi này trông núi nọ, thèm thuồng thứ không thuộc về mình thì tốt nhất hãy cố gắng hoàn thiện mình, sửa mình sửa người để cuộc hôn nhân của mình tốt đẹp lên từng ngày.

Ảnh minh họa

2. Muốn hôn nhân bền vững, ai cũng có nghĩa vụ phải tốt lên 

Hôn nhân đôi khi làm chúng ta chủ quan về tình yêu và người bạn đời. Rằng chúng ta đã là của nhau rồi thì không cần cố gắng, vun đắp làm gì nữa.

Nhưng bạn hãy nhớ rằng, muốn hôn nhân bền vững thì ai cũng có nghĩa vụ phải tốt lên. Bởi chỉ khi bạn đủ tốt, người ấy mới không muốn tìm một ai khác. Bởi khi cả hai cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình, biết suy nghĩ cho nhau, thấu hiểu nhau thì chẳng ai có cơ hội xen vào cả.

Chung thủy là một dạng lựa chọn chứ không phải bản năng, và lựa chọn ấy tùy thuộc vào thái độ cũng như cách cư xử của đối phương. Vì vậy, muốn hôn nhân bền vững, muốn nửa kia không phân vân khi đứng trước người tốt hơn mình thì chính bạn phải không ngừng hoàn thiện bản thân và vun đắp cho tổ ấm của mình.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Melbourne Hwaro Korean BBQ Vùng: Melbourne. Phone: 9642 5696
Xem thêm

nhà hàng chuyên về món nướng Hàn Quốc


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/nghe-thuat-lam-vo/em-se-lam-gi-neu-sau-nay-gap-nguoi-tot-hon-anh-cau-hoi-cua-chong-khien-toi-nhan-ra-2-dieu-c408a604331.html