Bạn gái sinh con, chàng trai mở 20 bàn tiệc ăn mừng rồi chết lặng khi biết sự thật

14:30' 03-11-2025
Mới đây, anh Hạ ở thành phố Lạc Hà (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã gửi đơn phản ánh đến chương trình Tiểu Lệ giúp đỡ, cho biết: Bạn gái mang thai 10 tháng sinh con, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé không phải con tôi!.

Hết lòng chăm sóc bà bầu, làm tiệc mừng "con gái" chào đời

Theo chia sẻ của anh Hạ, anh quen một cô gái họ Trương qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, hai người xác định mối quan hệ yêu đương và dọn về sống chung. Chỉ sau một tháng, bạn gái thông báo có thai.

Nghe tin cô ấy có bầu, tôi vừa mừng vừa xúc động. Cô ấy muốn ăn gì tôi đều mua, bảo làm gì tôi làm nấy, chỉ sợ cô ấy giận rồi ảnh hưởng đến em bé trong bụng”, anh kể.

Suốt thai kỳ, anh Hạ không để bạn gái phải làm bất kỳ việc gì. Sau 10 tháng mang nặng đẻ đau, cô sinh cho anh một bé gái kháu khỉnh. Gia đình anh Hạ vui mừng tổ chức tiệc đầy tháng long trọng với hơn 20 bàn tiệc để chúc mừng. Tuy nhiên, khi hai người đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, cô gái nói quên mang sổ hộ khẩu và đề nghị về nhà lấy. Nhưng khi đến nơi, anh Hạ bất ngờ khi người trong nhà hỏi: “Anh là ai vậy?”.

Từ đó, anh sinh nghi và tự mình tìm hiểu thì phát hiện bạn gái không hề họ Trương mà mang họ khác. Và càng sốc hơn khi người phụ nữ đã có chồng trong thời gian quen anh. Đứa bé không phải con ruột của anh. 

Anh Hạ từng tổ chức bàn tiệc linh đình mừng "con gái" chào đời.

Niềm vui làm cha giờ trở thành nỗi đau chồng chất

Phía gia đình người phụ nữ cho biết: "Cô ta nói dối chúng tôi suốt, thậm chí còn cắt đứt liên lạc. Đã từng ly hôn và tái hôn rồi, chúng tôi không còn can thiệp vào chuyện của cô ta nữa".

Khi phóng viên chương trình "Tiểu Lệ giúp đỡ" gặp trực tiếp, người phụ nữ thừa nhận đã sử dụng giấy tờ giả và đúng là đang có chồng trong thời gian yêu anh Hạ.

Cô giải thích: “Tôi nói với anh ấy là tôi đang có bầu rồi, anh ấy nói không sao, không để ý chuyện đó”. Tuy nhiên, anh Hạ khẳng định: “Nếu tôi biết, tôi đâu đối xử tốt với hai mẹ con cô như thế! Tôi làm tất cả vì nghĩ đó là con mình”.

Sau khi được hòa giải, người phụ nữ thừa nhận lỗi sai, cam kết ký thỏa thuận và hoàn trả dần số tiền đã nhận. Tuy nhiên, anh Hạ vẫn quyết định trình báo công an để làm rõ vụ việc.

Luật sư Tịch Quân Kỳ cho rằng: "Nếu người phụ nữ biết rõ đứa trẻ không phải con của người đàn ông nhưng vẫn cố tình nói dối khiến người đàn ông hiểu lầm, chi trả các chi phí sinh nở hay tặng quà để chuẩn bị kết hôn, thì người đàn ông có quyền yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền liên quan".

Từ một người đàn ông chất phác, hết lòng vì người yêu, anh Hạ đã chăm sóc bạn gái từng bữa ăn giấc ngủ, không để cô đụng tay vào bất kỳ việc gì khi mang thai. Anh nâng niu cái thai như báu vật, tin rằng đó là kết tinh của tình yêu, là hy vọng của tương lai. Nhưng đổi lại, anh nhận về sự phản bội đau đớn và cú lừa cay đắng nhất cuộc đời.

Giờ đây, anh chỉ mong pháp luật bảo vệ công bằng và câu chuyện của mình trở thành bài học cảnh tỉnh cho những ai đang mù quáng trong tình yêu.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/sinh-con/ban-gai-sinh-con-chang-trai-mo-20-ban-tiec-an-mung-roi-chet-lang-khi-biet-su-that-c384a651956.html