Vốn luôn có cảm tình với những tính cách "điên điên khùng khùng" của các cầu thủ, bóng đá Ý luôn là cái nôi của những trò đùa vui và lớn nhất mọi thời đại. Một pha bóng hài hước hôm Chủ Nhật vừa qua xứng đáng được xem là pha hài hước nhất mùa giải này.
Đó là khi AC Milan đánh bại Torino với tỷ số tối thiểu 1-0 và đưa mình lên vị trí thứ 3 trên BXH Serie A, nhiều hơn đội đứng thứ tư Fiorentia đúng 4 điểm.
Trong trận đấu hôm đó, dù rất nỗ lực nhưng các chân sút Milan vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự xuất sắc của đội nhà. Chính vì thế mà khi Super Mario đệm bóng vào lưới trống ở cuối hiệp Hai, anh tỏ ra quá đỗi vui mừng để rồi ăn mừng bằng cách cởi áo ra khi trận đấu vẫn còn chưa kết thúc.
| Hiếm hoi lắm mới gặp được một hình ảnh như thế này - Ảnh: Internet |
Và như ai nấy đều biết, hành vi này chắc chắn sẽ bị phạt một thẻ vàng không thương tiếc, và Balotelli cũng sẽ không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, cái cách mà anh bị phạt thẻ cũng không giống người thường.
Thay vì bị phạt thẻ từ trọng tài chính, Balotelli đã bị chính đồng đội ở tuyến giữa của mình là Sulley Muntari ... giơ thẻ lên phạt, sau khi anh này đã nhanh tay "thó" một tấm thẻ vàng khi ông trọng tài không để ý.
Cũng may là trọng tài trận đấu này không quá cứng nhắc, chứ nếu không cả Muntari và Balotelli đều sẽ bị thẻ. Mà như thế thì mất cả vui.