Với màn trình diễn thiếu thuyết phục trong những trận đấu gần đây, Gareth Bale góp phần không nhỏ trong việc khiến Real Madrid gần như chắc chắn sẽ phải trải qua một mùa giải tay trắng. Và hiện tại, tiền vệ người xứ Wales đang trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích từ giới truyền thông, bị các CĐV ghét cay ghét đắng. Qua đó, mở ra một khả năng Bale sẽ phải rời khỏi Santiago Bernabeu hè này nhằm cứu vãn hình ảnh của một ngôi sao đắt giá bậc nhất hành tinh.

Gareth Bale đang đứng trước khả năng rời khỏi Real Madrid. Ảnh: Internet.

Cập bến Real Madrid với mức phí chuyển nhượng điên cuồng lên đến 85,3 triệu bảng ở mùa hè năm ngoái, Gareth Bale đã chứng minh được rằng đó không phải là cái giá quá đắt mà đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha bỏ ra để đổi lấy vinh quang. Ngay trong mùa đầu tiên, Bale đã đóng góp cho “kền kền trắng’ 22 bàn thắng và 19 pha kiến tạo trong 44 trận được ra sân chơi bóng. Theo thống kê, Bale chịu trách nhiệm trực tiếp 26% trong tổng số các pha tấn công của Real.

Nhưng điều quan trọng hơn, sự bùng nổ của Bale ở những trận cầu quyết định mới chính là yếu tố giúp anh tiến gần hơn Cristiano Ronaldo trên con đường soán ngôi vị số 1 của siêu sao người Bồ tại Bernabeu. Có lẽ sẽ chẳng fan hâm mộ Real nào quên được pha bứt tốc kinh hoàng biến Marc Bartra thành ‘gã hề’ rồi sau đó dứt điểm xuyên háng Pinto đầy khó tin của Bale tại chung kếp Cúp nhà Vua năm ngoái, qua đó giúp Real vô địch giải đấu này.

Và bàn thắng nút thắt của cựu ngôi sao Tottenham vào lưới Atletico ở trận chung kết Champions League là giây phút khiến cho tinh thần của ‘đội bóng hàng xóm’ thành Madrid kiệt quệ, để rồi đoàn quân Ancelotti khép lại mùa giải thành công với việc hoàn thành giấc mơ La Decima sau bao năm các CĐV mòn mỏi mong chờ.

Không phải tham dự World Cup, Bale đã một mùa hè được nghỉ ngơi hoàn toàn, sạc đầy năng lượng để tiếp tục công cuộc giúp Real thống trị La Liga. Thế nhưng đó chỉ là sự hình dung của hầu hết tất cả mọi người, còn thực tế đã diễn ra một cách trái ngược.

Mùa giải năm nay, những vinh quang, sự tâng bốc bỗng dưng ngày càng rời xa Bale. Thay vào đó, Bale thường xuyên trở thành ‘vật tế thần’ tại Bernabeu cho mỗi trận thua của Los Blancos. Còn khi Real giành chiến thắng, người ta cũng chỉ nhớ đến Cristiano Ronaldo và Bale đương nhiên là diễn viên phụ. Không biết có phải chăng trước cái bóng quá lớn của siêu sao người Bồ, Bale đã cố gắng thoát ra nhưng lại rơi vào vũng bùn lầy?

Kể từ năm mới, rất nhiều bài báo xuất hiện và phân tích về sự ‘ích kỷ’ của Bale. Đã có không ít những tình huống thuận lợi nếu Bale chuyền bóng, Ronaldo chạy kế bên sẽ ghi được bàn thắng. Nhưng tiền vệ 25 tuổi đã chọn cách dứt điểm, tuy nhiên thật tồi tệ nó lại trở thành những pha bỏ lỡ chứ không phải pha lập công. Thậm chí hồi cuối tháng 4, tờ AS còn đưa ra những thông số cho thấy rằng không có Bale trên sân, Real Madrid chơi thăng hoa hơn, thắng nhiều hơn và ghi bàn nhiều hơn.

Dù vậy, sự hạ bệ này không phải là không có cơ sở, minh chứng rõ nét trong 3 trận đấu quan trọng gần nhất của Real, với sự mờ nhạt của Bale, đoàn quân của Ancelotti trở thành cựu vương Champions League khi bị Juventus đá văng ở bán kết, xen kẽ đó họ giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch La Liga với trận hòa bạc nhược trước Valencia.

Do đó, không phải ngẫu nhiên trong khoảng thời gian gần đây, tin đồn về tương lai của Bale đã mọc lên như nấm. Thậm chí theo John Richardson của tờ Sunday Express tiết lộ rằng Bale đang trên con đường quay trở lại Premier League để đầu quân cho Manchester Untied. Trong buổi bình luận trực tiếp trên MUTV trước trận lượt về vòng bán kết Champions League, nhà báo này khẳng định rằng mọi thỏa thuận giữa hai bên đã coi như xong. Lý do được đưa ra là trước sự phẫn nộ của các CĐV nhà, chủ tịch Florentino Pérez được cho là đã hết kiên nhẫn đối với Bale. Còn trên tờ Telegraph, nhà báo Mark Odgen cũng có cùng quan điểm này khi cho rằng: “Nếu đánh cược, tôi sẽ đặt 50 bảng để dự đoán điểm đến tiếp theo của Gareth. Tôi có cảm giác Man United muốn Gareth Bale và họ có tiền để thực hiện ý đồ ấy”.

Vẫn chưa biết được rằng, Bale đã thực sự hướng con mắt của mình về sân Old Trafford hay chưa. Nhưng thực tế, nếu như tiếp tục bám trụ lại Santiago Bernabeu, con đường sự nghiệp của Bale sẽ trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết khi giờ đây anh ngày càng mất đi niềm tin yêu từ các fan hâm mộ. Và điều quan trọng phải kể đến là núp dưới cái bóng của Cristiano Ronaldo quả là một cái gì đó quá kinh khủng, vô cùng nặng nề. Đó cũng được cho là nguyên nhân vì sao khiến Bale trở nên sa sút rất nhiều, bởi mỗi khi ra sân, Bale đã không còn duy trì được cảm giác thoải mái ở đôi chân được nữa. Luis Nani cũng từng là nạn nhân khi bị đem ra so sánh quá mức với Cristiano Ronaldo. Tất nhiên, đẳng cấp và tài năng của Bale chênh lệch rất nhiều với Nani. Nhưng dù sao, dễ nhận thấy nhất để vươn lên tầm đẳng cấp số 1 hành tinh, Bale phải tránh xa tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo.

Bale sẽ về Premier League để đầu quân cho M.U? Ảnh: Internet

Đến với Manchester United, Man City hay Chelsea, Gareth Bale có thể sẽ ngay lập tức trở thành ngôi sao sáng nhất và luôn được tạo mọi điều kiện để tỏa sáng. Bùng nổ tại Premier League không phải là chuyện gì đó xa lạ với Gareth Bale, bởi đây là giải đấu mà anh đã chứng minh được tên tuổi trong màu áo Tottenham. Còn khi được chơi cho một đội bóng hàng đầu nước Anh, thì chắc chắn con đường đi đến danh hiệu quả bóng Vàng - bước ngoặt giúp Bale vươn tầm vĩ đại sẽ không quá xa xôi với cầu thủ này, nếu tiền vệ xứ Wales tiếp tục đưa một đại diện của nước Anh bước lên ngôi vị cao nhất tại Champions League. Giống như những gì Cristiano Ronaldo từng làm được trong màu áo ‘Quỷ đỏ’ thành Manchester.


Theo tinthethao

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm