Con gái của bệnh nhân, Carmen Villanueva, tiết lộ trên đài phát thanh RPP: "Tôi rất sốc khi phát hiện họ đã cắt bỏ chân trái của ba tôi". Cô nói rằng, các bác sĩ tại thành phố cảng Callao đã chăm sóc vết loét trên chân phải của ông cụ từ ngày 4/1. Khi chỗ nhiễm ngày càng trầm trọng hơn, họ đề nghị một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng vì một lý do nào đó, các bác sĩ lại bỏ đi chân trái. Sau đó, nhận ra sai lầm, họ lại tiễn hành cuộc phẫu thuật thứ hai vào ngày hôm sau để bỏ chân bị thương.
Theo Huff, bộ trưởng y tế Oscar Ugarte khẳng định có vụ sai sót nghiêm trọng này. Ông nói: "Những người gây ra sai lầm sẽ bị trừng phạt. Trong tình huống buồn này, chúng tôi đã yêu cầu một cuộc điều tra". Trong khi đó, gia đình bệnh nhân đang làm đơn kiện lên tòa.