Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, người bác đã nuôi ý định trả thù và đã dùng dao cứa cổ đứa cháu trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3.
Anh Linh đang điều trị tại bệnh viện.
Sự việc xảy ra vào ngày 19/4, tại phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nạn nhân là Trịnh Duy Linh, 19 tuổi, đang là học sinh lớp 12 một trường THPT ở TP. Hà Nội.
Theo lời kể của Linh tại bệnh viện, buổi trưa ngày 19/5, Linh vừa vào nhà vệ sinh thì bất ngờ xuất hiện một bóng người xách dao nhọn xông vào khống chế và dùng dao tấn công.
Theo phản xạ, Linh cố đẩy được con dao ra ngoài, tuy nhiên vẫn bị 2 vết cứa ở cổ, trong đó có một vết cứa rất sâu gần đến động mạch.
Linh cố gắng giãy giụa để thoát ra ngoài cầu cứu. Quá trình giằng co và chạy trốn, Linh bị chém thêm nhiều nhát dao nữa ở chân tay, trong đó có 2 nhát chém nặng nhất ở 2 bên đùi.
Theo lời khai của bà Lại Thị Kim Lan, 53 tuổi, mẹ đẻ anh Linh: "Cách đây một tháng, gia đình nhà tôi có chút mâu thuẫn nhỏ với nhà đình nhà anh Quang (Vợ ông Quang và bố anh Linh là hai chị em ruột) , sau đó đã hòa giải bỏ qua mọi chuyện. Không ngờ hôm nay xảy ra chuyện này. Cháu nó còn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp, không biết có thi được nữa không...".