Thứ Năm 12/2, Bà Rosie Batty, Người Úc tiểu biểu của năm 2015, đã làm lễ tưởng nhớ một năm ngày mất của đứa con trai bị chính cha ruột sát hại.
Ảnh minh họa
Vụ án cha giết con đã xảy ra vào tối thứ Tư 12/2 năm 2014 tại sân bóng chày Tyabb trên bán đảo Mornington, cách thành phố Melbourne 100 km về phía Đông Nam, khiến cả nước Úc rúng động. Nạn nhân Luke Batty đã bị cha dùng gậy cricket đánh vào đầu dẫn đến bị thương nặng và chết ngay tại chỗ. Câu chuyện thương tâm này tưởng chừng đã khiến bà Batty gục ngã nhưng bà đã vượt qua tất cả và quyết tâm kêu gọi chống lại nạn bạo lực gia đình.
Nhờ những nỗ lực kêu gọi bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi các vụ bạo hành, bà Rosie Batty đã được trao giải Người Úc tiêu biểu của năm 2015 tại Toà nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra vào ngày 25/1 vừa qua. Phát biểu với phóng viên tại lễ tưởng niệm, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews đã bày tỏ sự cảm thông với bà Batty và ca ngợi lòng dũng cảm và những nỗ lực kêu gọi chống lại nạn bạo lực gia đình của bà.
Kim Phụng - Viet Times