Các bác sĩ đã theo dõi tình trạng sức khỏe của bà mẹ và đứa trẻ sau ca sinh mổ hôm 26/5 vừa rồi. Nhưng đến hôm 1/6, hai mẹ con đã được phép rời bệnh viện Addenbrooke tại Cambridge. Một người bạn và một phụ nữ khác, được tin là người trông trẻ mà bà Adeney mới thuê, đã đến bệnh viện để đón hai mẹ con. Bà Adeney trông có vẻ hạnh phúc khi bế đứa con đầu lòng ra xe hơi. Các nguồn tin cho hay bà Adeney đã đặt tên con Jolyon, có nghĩa là “trẻ ở trong tim”. Bà Adeney đã tới Ukraine để thụ tinh nhân tạo do các bác sĩ ở anh từ chối làm việc này cho các phụ nữ trên 50 tuổi. Ngay trước khi sinh, bà Adeney vẫn làm việc 5 ngày mỗi tuần tại nhà máy nhựa và dệt ở Suffolk, nơi bà làm giám đốc. Bà Adeney sẽ quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh con.