Cô tâm sự: “Thật vui là khi còn nhỏ tôi được khuyến khích đọc sách còn chị tôi thì được khuyến khích hát, chúng tôi không bao giờ cạnh tranh vì có những sở thích quá riêng biệt, cũng như 1 đứa trẻ thích bóng chày còn đưá khác lại thích túc cầu vậy, thật ra tôi không biết dùng ví dụ nào đơn giản hơn để giải thích điều đó.” Có nhiều lúc cô bé đã làm gia đình cô bất ngờ vì khả năng sáng tác của mình, cô còn thử nhập vai vào các nhân vật trong những quyển tiểu thuyết mà cô được đọc, có lẽ đó là những bài học diễn xuất tự học đầu tiên của cô.

Sau khi tốt nghiệp với bằng loại ưu tại đại học Kentucky, cô đã nghe theo lời khuyên của chị, quyết tâm đến thẳng Los Angeles để theo đuổi ước mơ được diễn xuất của mình, khi đó Ashley Judd chỉ mới 23 tuổi. Sau vai diễn đầu tiên trong loạt phim truyền hình “Sisters” được trình chiếu từ năm 1991 đến 1993, cô bắt đầu bước chân qua màn ảnh rộng bằng bộ phim “Kuffs” năm 1992. Tiếp đó cô được nhận vai chính trong bộ phim “Ruby in Paradise” năm 1993, đây cũng là bộ phim thành công đầu tiên của cô. Nhờ vai diễn này, Ashley đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của hiệp hội nhà phê bình phim của New York, và một giải thưởng trong liên hoan phim Sudance. Sau những thành công đó, Ashley Judd vẫn khiêm tốn khi chấp nhận những vai phụ trong các loạt phim truyền hình “Star Trek” và “Sisters”. Bộ phim điện ảnh kế tiếp của cô “Natural Born Killer” (1994) cũng đã đưa tên tuổi cô đi lên, mặc dù có nhiều cảnh quá dữ dội đến nỗi phải bị cắt đi nhều đoạn để có thể công bố trước đại chúng. Trong phim Ashley vào vai nhân vật cuối cùng còn sống sót, và nhân vật đó cũng chính là nguyên nhân của mọi việc. Những bộ phim tiếp theo của cô đều là những phim được đánh giá cao, như “Smoke” (1995), cô vào vai một cô gái nghiện ngập và không có lối thoát, hoặc trong phim “Heat” thì cô hoá thân vào vai vợ của Val Kilmer, còn những phim “Passion of Darkly Noon” (1995), “A Time To Kill” (1996), và “Normal Life” (1996).

Sau đó, Ashley đã nhận được 2 đề cử của giải Emmy và giải Quả cầu vàng cho vai diễn hoá thân vào huyền thoại Marylin Monroe, đó là phim “Norma Jean and Marilyn”, hai cái tên của người diễn viên tài năng và bạc mệnh này, bộ phim kể về tiểu sử cuộc đời huy hoàng và ngắn ngủi của một trong những con người đẹp nhất thế giới. Những phim tiếp theo của cô là “Kiss The Girls” (1997), “The Simon Birch” (1998), “Double Jeopardy” (1999), và “Eye of the Beholder” (2000).

Nếu ai đã từng xem bộ phim “Someone Like You” chắc sẽ không quên một cô gái xinh đẹp nhưng đang sầu não vì bị thất tình, và cô tự tìm thấy cho mình một ‘lý thuyết về con bò cái’ để an ủi cho đến khi cô nhận ra rằng đàn ông cũng không đáng ghét lắm và yêu luôn người bạn trọ cùng phòng với mình do Hugh Jackman thủ vai. Năm 2002 cô xuất hiện trong hai bộ phim là phim hình sự mang tên “High Crimes” của đạo diễn Morgan Freeman, và một vai diễn đáng nhớ trong phim “Frida”, dù chỉ là một vai nhỏ trong cảnh cô nhảy cùng Salma Hayek. Hai bộ phim trong năm tới của cô là “Twisted” và “De- lovely”.

Thành công và tự tin trong vai diễn là vậy, nhưng Ashley Judd lại khá e dè trước số lượng người hâm mộ tăng nhanh theo từng bộ phim của cô. Cô có vẻ khá nhút nhát trước sự hâm mộ của khán giả, nhưng điều đó không làm giảm số lượng người ngày càng yêu mến Ashley Judd hơn. Cái người ta nhớ nhất ở Ashley là một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Khi nhìn thấy nụ cười đó hẳn mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái, cùng với nụ cười ấy và tài năng diễn xuất của mình, sự nghiệp cô chắc sẽ còn tiếp tục toả sáng!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale