Ngày hôm nay anh sống thế nào, hạnh phúc chứ anh? Có thể bây giờ anh đã là một con người khác, trái tim anh không còn có em, những suy nghĩ của anh không có em…Em biết mà. Nhưng dù anh có thay đổi, trái tim em vẫn luôn nhớ về anh, vẫn yêu anh, yêu trong sự thù hận.

Chắc rằng thời gian qua anh sống hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm. Vợ anh chắc đã đi làm, anh sẽ đỡ vất vả hơn, cuộc sống bình yên hơn. Vậy là hạnh phúc, là quên đi mất một người yêu anh, người đã từng được anh hứa hẹn về hạnh phúc đó. Một người đã đánh cược cuộc đời này sống với anh, đã mong muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người chồng luôn yêu thương và những đứa con ngoan. Ước mong được xây ngôi nhà hạnh phúc, được chăm sóc những người thân yêu, được yêu thương che chở… Nhưng chính anh đã phá tan ngôi nhà đó, phá tan ước mơ của em. Anh ác lắm, anh làm tim em đau lắm anh biết không?

Nếu như anh không rời bỏ gia đình, nếu như anh không yêu em và bỏ em để quay về thì có lẽ chúng ta vẫn là hai con người xa lạ, không có những ngày tháng hạnh phúc, không hẹn hò, không chờ đợi, không yêu thương, dỗi hờn hay phải yêu, phải hận.


Anh ác lắm, anh làm tim em đau lắm anh biết không? (ảnh minh họa)

Sống hạnh phúc với gia đình liệu anh có hạnh phúc thật sự không? Em sẽ sống để xem anh hạnh phúc đến bao giờ, hạnh phúc như con sóng gặp bão rồi cũng tan tác, không bình yên và lo sợ những sóng gió. Anh sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ sống tốt chứ?

Những lúc anh mệt mỏi, trống vắng, anh lại gọi cho em, lại tìm đến em. Lúc anh gặp sóng gió trong cuộc sống, trong chuyện gia đình em là nơi để anh tựa vào, để trút mọi muộn phiền. Còn những lúc anh vui vẻ hạnh phúc, vòng tay anh có nhớ đến anh, bờ vai anh có chỗ cho em không?

Em rất thương anh, thương anh lúc nhìn anh suy nghĩ, thương anh trong những tiếng thở dài, trong những đêm mưa gió lặn lội đi làm. Thương lúc anh say mềm, yếu ớt, trong lúc anh ngủ, lúc biết anh đang khóc mà không phải vì em….

Nhưng cuộc đời nhiều lúc là một trò chơi không có luật, không có nhân có quả. Em vẫn yêu vẫn nhận mình thiệt thòi, vẫn không đòi hỏi một điều gì, nhưng vẫn mãi là người để anh lấp khoảng trống. Anh ngộ nhận mình san sẻ tình cảm nhưng những thứ tình cảm anh có cũng chỉ là dư thừa để ban ơn cho em.

Anh ạ. Em tin cuộc đời sẽ công bằng, sẽ có nhân có quả. Anh đã lấy đi của em một phần tình yêu và hạnh phúc, liệu rằng anh có sống được hạnh phúc trọn vẹn đó không. Là con người ai cũng có lòng tham nhưng lòng tham cũng có giới hạn của nó đấy anh ạ.
Anh có nghĩ thế không?

Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne