Anh quay về để làm gì? Quay về để rồi lại xới tung ngăn kí ức vốn đã dần ngủ yên cùng năm tháng, quay về để lại nói tiếng “yêu” muộn màng, phai lãng…

Ảnh minh họa

Người ta thường nói đừng yêu con trai thuộc sao Nhân Mã, vì Nhân Mã cũng như gió vậy, đến bất chợt và ra đi cũng rất vội vàng…

Ấy thế mà nó lại yêu anh – người con trai của gió.

Nó đã quá ngây thơ khi đã tin, tin vào những lời nói của anh, những lời hứa hẹn, bức tranh mà anh đã vẽ lên tương lai của anh và nó quá đẹp, đẹp như mơ..và nó đã quên mất một điều – mơ thì không có thật.

Những mảnh vỡ kí ức ùa về, lắng đọng trong tâm trí, buộc chặt lấy thân hình bé nhỏ của nó, càng vùng vẫy, vết cắt lại càng sâu.

Và rồi, anh đã bỏ lại nó một mình lạc lõng trên con đường hạnh phúc. Một mình, nó biết phải làm sao? Nó hụt hẫng, nó tuyệt vọng, vì nó đã đặt cược tất cả tình yêu của mình vào anh. Anh vẫn thế, đến bên nó rất dịu dàng và ra đi cũng trong lặng lẽ. Nó vẫn như một con ngốc, chạy đi tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng trả lại nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Đêm xuống, yên tĩnh ..và ..lạnh

Nó ngồi cô độc một mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm rơi vào một khoảng không vô định, khó nắm bắt được..Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt suy tư, mong chờ một phép màu nào đó sẽ mang nó ra khỏi cái nhà giam mang tên quá khứ, để nó được biết thế nào gọi là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.. Chứ không phải cứ mãi chạy đi tìm kiếm, giành giật, níu kéo những thứ không thuộc về mình, luôn ngoảnh mặt và xem mình như chưa hề tồn tại..

Hôm ấy, nó nhìn thấy anh và người con gái khác tay trong tay . Đau! Nó đau đấy! Vì sao ư? Nó không biết nữa, nó bật cười – nụ cười chua chát và đắng ngắt, nó và anh bây giờ đã là gì của nhau đâu nào, phải không?

Tình yêu đầu vụng dại, nó thua rồi, thua một cách thảm hại- đó là cái giá cho một tình yêu đặt nhầm chỗ.

Yêu và được yêu là điều tuyệt vời nhất…nhưng có thể chưa phải là điều hạnh phúc nhất..

“Hạnh phúc không phải là thứ chúng ta có thể ban cho một cá nhân nào đó, hoặc điều chúng ta có thể nhận được từ một ai kia. Nó chỉ nảy sinh khi kẻ ban cho và người được cho không còn phân biệt được ranh giới.”

Nếu bàn tay ta có thể dễ dàng chạm tới hạnh phúc như thế thì đây đâu còn được gọi là cuộc sống, nó là cả 1 quãng đường dài, ai biết trước con đường đó sẽ ra sao, 1 người đi càng khó, dắt theo 1 người lại càng khó khăn hơn..

Và đến 1 lúc nào đó, cần phải có được sự thấu hiểu và hy sinh..

Trong tình yêu này, chỉ có mình nó hy sinh, mình nó phải gánh chịu. Nỗi đau này, anh thấu được bao nhiêu?

Cuối cùng, nó phải tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở về bên nó nữa, nhưng rồi hôm nay, anh đến tìm nó, nói với nó rằng anh đã hối hận vì quá vội vàng khi chia tay với nó..

Anh quay về để làm gì? Quay về để rồi lại xới tung ngăn kí ức vốn đã dần ngủ yên cùng năm tháng, quay về để lại nói tiếng “yêu” muộn màng, phai lãng…

Nên vui hay nên buồn ? Nó chỉ biết nó không còn giận hay oán hận gì anh nữa, không phải nó cao thượng đâu, mà do không còn yêu thì sẽ không còn hận…

Hoặc chăng đó chỉ là một lý do nó tự bịa ra để cố dặn lòng không được “động”.

Vì nó biết, anh… không thuộc về nó.

Vì anh là Nhân Mã….

Vì sao bạn cứ luôn bảo là thích gió, trong khi chưa một lần chạm đến?

Đã bao giờ, bạn tự hỏi: “Gió có hình dạng như thế nào không?”

Trả lời được, có thể bạn sẽ thuộc về gió.. còn cô gái ấy, cho cùng vẫn chỉ là một cô gái với mối tình đầu khờ dại.

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne