Tình cờ chung ta quen nhau, quý mến nhau, rồi yêu nhau, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng sao mà sau chia tay, chúng ta lại khó có thể quên nhau.
Tình yêu là sự thấu hiểu lẫn nhau giữa 2 người, nhưng nó không phải là bắt buộc, cũng chưa từng ai định nghĩa được một cách đầy đủ về nó, vì với mỗi người khác nhau thì những cung bậc cảm xúc lại mang một sắc thái riêng. Có yêu nhau da diết đến mấy thì không có nghĩa sẽ không có ngày chia tay, người ta chia tay đơn giản vì không hợp, không thấu hiểu nhau, chia tay vì yêu xa và không đủ thương để chờ đợi.
Người ta thường nói, con gái sau chia tay họ buồn nhiều nhưng rồi rất nhanh sau đó, họ sẽ thăng bằng cuộc sống trở lại, sẽ yêu đời hơn, xinh đẹp hơn nhưng người ta quên cái khoảng thời gian khó khăn của cô gái đó sau chia tay nó tồi tệ đến mức nào.Nhưng với em thì điều đó hoàn toàn ngược lại anh à. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cứ nhớ về anh mọi lúc. Em không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
Còn em thì không như vậy. bỏi vì em yêu anh rất nhiều và rất chân thành anh ạ!
Lại có những cô gái chia tay rồi, người ta đã phũ phàng đá bạn đi mà chẳng vấn vương gì rồi, nhưng lại cứ cố níu kéo, cứ cầu xin, cứ van lạy.......với những chàng trai tử tế, có thể họ sẽ lạnh lùng mà cất bước, hoặc nhẹ nhàng giảng giải cho bạn hiểu, vì sao 2 đứa chia tay, nhưng với những chàng trai tồi tệ, họ sẽ chẳng ngần ngại xúc phạm bạn, làm tổn thương lòng tự trọng của bạn...
Còn anh, khi chúng ta chia tay anh chọn cách im lặng nhưng điều đó lại làm em đau lòng hơn khi nghĩ về anh. Rồi thỉnh thoảng lại. " Điện thoại rung lên trong đêm, giật mình không tin người nhắn lại là anh. Giờ em nên vui hay em phải nén đau vào sâu thẳm trong lòng em.. Vì anh nói "nhớ em... rất muốn gặp em..." mà sợ ngày mai cũng chỉ còn mỗi em.”
Cũng không ít những cô gái vì trải qua một cuộc tình chóng vánh và khổ đau nào đó, bị chàng trai của mình phản bội, mà quay ra chẳng đắn đo suy nghĩ kết luận mọi thằng đàn ông đều như thế, yêu bọn nó chỉ khổ và day dứt thôi, và cứ thế họ sống cùng với cô đơn.
Em không như vậy, em vẫn luôn luôn tôn trọng anh và dành cho anh những tình cảm đẹp nhất không hề oán giân.
Đừng đóng cửa trái tim vốn biết yêu thương, khát khao yêu thương của mình mà không mở lòng với bất kì, với bất cứ thứ tình cảm chân thành nào, hãy cứ yêu đi, chẳng có thứ tình cảm nào lại hoàn hảo đến mức không mang lại cho ta cảm giác đau và hận, nhìn mọi thứ rộng rãi chút, đa diện chứ đừng nhỏ hẹp và phiến diện.
Và em cũng vậy, em vẫn tin vào tình yêu, vẫn tin rằng tình yêu vẫn đẹp chỉ là em gặp không đúng một nửa của mình mà thôi.
Ừ thì có những ngày tháng tươi và đẹp, nhưng nó qua rồi, nhiệm vụ của chúng ta không phải là nằm yên ở đấy, mà kể lể, than phiền, mà hận thù và bi lụy.
Em sẽ biết yêu thương mình, biết tự chăm sóc bản thân mình. Em vẫn biết rằng cuộc sống vẫn quay và em vẫn phải sống mà. Nên anh cũng không cần phải lo lắng cho em đâu. Chỉ có thời gian là qua đi không trở lại thôi. Vì vậy hãy trân trọng cuộc sống hiện tại của 2 ta anh nhé!