Anh bỏ rơi tôi ngay đêm tân hôn để đến gặp tình cũ

09:51' 27-07-2015
Tôi đến với anh dù biết anh vẫn chưa thể quên người cũ, dẫu biết rằng chỉ là người thay thế nhưng tôi vẫn cam tâm tình nguyện. Tôi mong một ngày có thể làm tan chảy trái tim băng lạnh của anh khiến anh toàn tâm toàn ý yêu tôi.

Anh và người yêu cũ yêu nhau được 3 năm thì cô ấy phải đi du học nước ngoài, chính vì vậy hai người chia tay khi vẫn còn yêu nhau. Anh thậm chí luôn gìn giữ từng món quà cô tặng, từng lá thư cô từng trao anh từ thời sinh viên cho đến những email cô và anh gửi nhau lúc còn yêu. Anh vẫn thường xuyên ra vào facebook của cô dù đã hủy kết bạn, chỉ để theo dõi từng status từng bức ảnh của cô. Từng dòng cảm nhận hàng ngày của cô, anh còn hay ngồi đọc lại thư của cô và anh từng trao nhau. Tình yêu của hai người quả thực rất sâu đậm khó lòng mà thay đổi được.

Nhưng rồi tôi đến cố gắng bù đắp khoảng trống trong anh, luôn chăm sóc anh, làm cho anh tất cả. Cứ âm thầm yêu anh bên anh như vậy, cuối cùng anh cũng đồng ý đến với tôi, nhưng mọi cử chỉ ánh mắt của anh vẫn rất xa xăm như thể nhớ về hình bóng cũ. Có những ngày đẹp trời tâm trạng của anh khá tốt thì anh lại đưa tôi đi chơi, nói những câu có cánh những hứa hẹn tương lai tươi đẹp. Khiến tôi ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng có những ngày anh lại thơ thẩn với đống thư từ tràn đầy kỉ niệm, chẳng có nỗi đau nào bằng việc nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác mà chẳng phải mình.

Ngày cô người yêu cũ của anh quay về, anh đã tức tốc bỏ cả công việc để ra sân bay đón cô, nhưng cô ấy đã có người yêu mới anh đau khổ không nguôi. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi cô về nước, để muốn hai người cắt đứt hẳn quan hệ, tôi đã không ngại hẹn gặp cô để có thể trực tiếp biết rõ về cô.

Cô đúng là một người phụ nữ xinh đẹp và nho nhã, gặp cô tôi mới hiểu vì sao anh yêu cô. Tôi nói với cô tôi đã có thai với anh, biết anh chưa thể quên được cô nên muốn cô ấy cắt đứt liên lạc với anh. Có lẽ vì cô là người phụ nữ hiểu biết, cũng như cô đã có người yêu mới nên cô không ngần ngại nói rằng sẽ không liên lạc với anh, tôi thầm biết ơn cô ấy rất nhiều.

Sau khi anh biết tin tôi có thai, anh rất bình thản và nói rằng sẽ tiến đến hôn nhân. Trong lễ cưới anh thể hiện là một người đàn ông tuyệt vời, lúc đó tôi cũng có cảm giác như thể anh hoàn toàn thuộc về tôi, anh quan tâm tôi từng ly từng tí, từ việc kim tuyến vương trên tóc anh phủi xuống cho tôi, đến việc lo lắng cho sức khỏe của tôi do đứng tiếp đãi khách khứa quá lâu.

Cuối cùng cũng đến giờ khắc thiêng liêng, đúng lúc đó anh nhận được điện thoại của người yêu cũ, anh tức tốc bỏ lại tôi bỏ lại đêm tân hôn phi ra xe, tôi còn bất ngờ hơn nữa khi anh tháo nhẫn và đút vào túi rồi vào xe phi ra. Tôi đau lòng ôm gối khóc trong phòng tân hôn mà không biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale