Vụ hỏa hoạn xảy ra ở bệnh viện tư nhân MRI, phía nam thành phố.

Khói bốc ra từ bệnh viện AMRI trong vụ cháy khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Theo người đứng đầu bang Tây Bengal, Mamata Banerjee, 61 người đã thiệt mạng, với nhiều nạn nhân được cho là bệnh nhân, thiệt mạng do bị hít phải khói. "Chúng tôi đã đưa được 41 thi thể tới nhà xác, trong khi đang tìm kiếm 20 thi thể nữa", Banerjee cho hay.

Giới chức Ấn Độ cho hay, lửa bắt đầu bùng lên ở tầng hầm của bệnh viện vào đầu giờ sáng nay, 9/12. Năm xe cứu hỏa đã được huy động trong suốt 5 tiếng đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa.

Nhân viên cứu hộ hiện đang tiến vào các tầng trên của bệnh viện 5 tầng để cứu các bệnh nhân.

“Các bệnh nhân bị ngạt khói. Nhiều người đã tử vong”, Bộ trưởng phát triển đô thị Tây Bengal Firhad Hakim cho biết.

Nhiều bệnh nhân đã được cứu và được chuyển tới những bệnh viện khác.“Chúng tôi đã chuyển 50 bệnh nhân sang bệnh viện lân cận. Tình hình hiện nay rất khó khăn”, người đứng đầu nhóm cứu hỏa, Gopal Bhattacharya cho biết.

Cũng theo Gopal Bhattacharya, lửa phát ra từ tầng hầm của bệnh viện, nơi đang được dùng chứa các vật liệu dễ cháy.Sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan lên các tầng trên của bệnh viện.

Trần Đạt (Theo BBC)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà quàn?

Allison Monkhouse Vùng: Springvale. Phone: 9547 2726
Xem thêm

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU