Giá như chị gặp anh từ sớm, hoặc chị không còn viển vông nghĩ về quá khứ, có lẽ chị đã có một gia đình hạnh phúc.
Chị nhắm mắt lại, nắm chặt tay anh, vòng tay qua eo anh và ôm anh thật chặt. Chị không nghĩ rằng, giờ đây, mình đã có gia đình, đã nằm bên người chồng mà chị yêu thương.
Chị cảm nhận rằng, số mình thật may mắn dù có hơi muộn màng. Anh ngạc nhiên, không hiểu cái ôm của vợ, nhưng anh cũng nằm im, nín thở và chỉ nhẹ nhàng vỗ tay chị.
Giá như chị gặp anh từ sớm, hoặc chị không còn viển vông nghĩ về quá khứ, có lẽ chị đã có một gia đình hạnh phúc. Thời gian anh và chị quen nhau không quá lâu nhưng cũng đủ để cả hai hiểu nhau.
Anh đã cho chị cái quan trọng nhất, đó chính là niềm tin về tình yêu, thứ mà lâu nay chị đã đánh mất. Và rồi, chị nhận ra, chị thực sự yêu anh.
Chị kết hôn với anh, dù không phải là một thứ tình yêu tuyệt đối, chị luôn bị sự lừa dối bội bạc trong quá khứ ám ảnh. Nhưng chị biết, trên đời này không có gì gọi là tuyệt đối. Chị liều với số phận, ít ra, giờ này, chị còn có anh yêu chị nhất và khiến chị tin tưởng nhất.
Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ, có quá nhiều niềm vui và cùng nhiều nỗi buồn. Chị hận người đàn ông đầu tiên đã cướp đi hạnh phúc của chị, tình yêu và cả tuổi thanh xuân của chị.
Bởi yêu anh ta không dài, hơn 1 năm nhưng chị đã mất 5 năm để dần quên đi nỗi đau và tập tha thứ cho kẻ phản bội mình.
Chị khóc bao đêm, hận bản thân mình và hận người yêu chị. Chị tưởng, chẳng còn ai có thể bù đắp cho nỗi đau ấy, chẳng còn ai có thể khiến chị rung động con tim và tin tưởng.
Chị kết hôn với anh, dù không phải là một thứ tình yêu tuyệt đối, chị luôn bị sự lừa dối bội bạc trong quá khứ ám ảnh. (ảnh minh họa)
Có lúc tuyệt vọng, chị nghĩ tới việc không lấy chồng, ở vậy, làm mẹ đơn thân hoặc đi tu. Nhưng rồi, khi gặp được anh, trái tim chị ấm lại là vậy. Chị đã yêu anh mất rồi.
Hôn nhân của chị chỉ mới được những ngày đầu, chặng đường đầu nhưng chị thấy hạnh phúc, yêu anh và thương anh. Chị cảm thấy tin tưởng anh. 5 năm qua, chị đã quá khổ sở rồi và với chị, đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Chị cần có anh, cần có người chồng này để che chở cho chị. Chị hi vọng mình không nhìn nhầm người, không bị lừa dối nữa. Chị sẽ hạnh phúc trong tình yêu mới, bù đắp lại những giọt nước mắt và nỗi đau chị phải gánh chịu trước kia. Hi vọng anh cảm nhận được sự khổ tâm của chị và yêu thương chị hết lòng.
Con người sống thật ngắn ngủi, chị thiết nghĩ. Tại sao không yêu và trân trọng những gì mình đang có. Tại sao cứ phải khiến con tim tan nát, khổ đau. Chị đã quá mệt mỏi rồi.
Ngọc Tình
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất