Eric Abidal vừa có những lời tâm sự về quá trình chống chọi với bệnh tật của mình trên đài truyền hình Pháp TF1. Qua đó người ta càng thêm khâm phục ý chí phi thường của chàng hậu vệ người Pháp.

Abidal là hiện thân của phép màu
Trận đấu với Mallorca hồi tuần trước, Abidal vào sân trong tiếng hoan hô vang dậy của sân Nou Camp. Đấy là lần đầu tiên sau 402 ngày chiến đấu với tử thần, Abidal mới tái xuất sân cỏ. Phong độ thế nào hậu xét, chỉ riêng việc Abidal chạm chân vào bóng đã là một điều kỳ diệu.
Trận gặp Zaragoza tại La Romareda mới đây, Abidal lại xuất hiện vài phút. Ngay lập tức đài truyền hình TF1 thực hiện ngay một cuộc phỏng vấn. Abidal tâm sự: "Tôi đã phải trải qua nhiều cơn ác mộng thật sự. Một ngày Chủ Nhật nọ tôi không chịu đựng nổi cơn đau nữa. Tôi hỏi bác sĩ xem có thể tiêm cho tôi một liều thuốc kích thích ăn uống hay không vì tôi đau đến ăn cũng không được. Sau ca mổ thứ 4, bác sĩ cho tôi biết bụng của tôi có một ổ dịch".
Abidal tiếp tục: "Vì ổ dịch ấy, tôi lại phải tiểu phẫu thêm 4-5 lần trong một thời gian rất ngắn. Tôi đã sút mất 19 kg. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Đấy là quyền phán xét của Chúa trời".
Giờ thì cơn ác mộng ấy đã qua và Abidal đã chơi bóng trở lại. Chàng hậu vệ kiên cường tự hào: "Tôi là một chiến binh. Mục tiêu của tôi luôn là sống cuộc sống bình thường như trước, chơi bóng đá. Tôi muốn giải nghệ trên sân cỏ, theo cách tốt nhất".

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Vật liệu xây dựng?

Scrappys Metals Vùng: Albion. Phone: 9312 4144
Xem thêm

Tin sheeting mới, mạ kẽm, Ống vuông, sơn