Edna Jester đã được đưa tới đồn cảnh sát ở Cininnati sau khi cha mẹ của đứa trẻ phàn nàn rằng bà nhất định giữ trái banh của con họ. James Schaffer - người đứng đầu cảnh sát khu vực cho biết: “Nhân viên cảnh sát đã hai lần cảnh cáo bà Jester và cuối cùng họ buộc phải bắt giữ sau khi bà từ chối chấp nhận trát đòi hầu tòa. Bà Edna sẽ phải có mặt tại một phiên tòa vào tháng tới”.

Bà Jester khăng khăng: “Hãy khóa tay tôi nếu các vị thích bởi vì tôi đã nói tôi không mắc bất cứ tội gì”. Mẹ của cậu bé – Kelly Tanis thì cho biết trước đó, bà Jester đã giữ 5 trái banh của con trai cô vì vậy cô buộc lòng gọi cho cảnh sát. Rất có thể trong phiên tòa tới bà Jester sẽ bị tạm giam 6 tháng và nộp phạt 1.000 USD trong khi giá của trái banh chỉ có 15 đô la. Bà Jester sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 12/11 tới.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale