Lần đầu tiên tiếp xúc với bà Yi Ling, không ai có thể nhận ra được điều gì khác biệt ở người phụ nữ đã luống tuổi này.
|
Bà Yi Ling bên cạnh tấm ảnh khi còn là một quý ông. |
Với mái tóc dài ngang vai cùng một chiếc túi được thiết kế sành điệu, bà trông khá nữ tính và trẻ trung so với lứa tuổi 84. Tuy nhiên, câu chuyện về cuộc đời thật của bà đã bao phủ trên nhiều trang báo không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước khác.
Ở tuổi 84, bà Yi Ling được xem là người chuyển giới già nhất Trung Quốc. Sau khi đưa ra quyết định chuyển giới để sống đúng thân phận thật của mình cách đây hơn 3 năm, bà Yi Ling đã được đàng hoàng sống những tháng ngày còn lại của cuộc đời trong hình hài một người phụ nữ. Một số trang tin quốc tế sau khi nghe câu chuyện về bà Yi Ling đã tìm tới nhà bà ở thị trấn Phật Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông để trực tiếp gặp gỡ người phụ nữ dũng cảm này.
80 năm sống kiếp...đàn ông
Bà Yi Ling sinh năm 1928 trong một gia đình trí thức tại một tỉnh miền Đông Trung Quốc. Lúc ra đời, bà được gia đình đặt cho cái tên Qian Jinfan và là một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh. Gia đình Qian đã nhiều đời làm quan trong triều nhà Minh và Thanh nên có thể nói ngay từ nhỏ cậu đã lớn lên trong một nền giáo dục nhiều phép tắc và khá sung túc. Khi thời thế thay đổi, chế độ phong kiến không còn, những người trong gia đình Qian đều trở thành những viên chức nhà nước.
Lúc lên 3 tuổi, Qian bỗng dưng nhận thấy mình muốn trở thành một bé gái sau khi một người hàng xóm nhầm cậu là một cô bé. Bước vào tuổi niên thiếu, Qian bắt đầu có những biểu hiện nữ tính hơn trong các hoạt động hằng ngày của mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ một mình cậu biết bởi cậu sợ mình sẽ không vượt qua được dư luận quá khắt khe thời bấy giờ cũng như lo sợ rằng bố mẹ sẽ không thể chịu đựng được nếu biết sự thật. Bề ngoài, Qian luôn tỏ ra "khệnh khạng" và cứng đầu để che giấu con người mềm yếu bên trong mình. Là phụ nữ nhưng sống dưới lớp vỏ của một người đàn ông, trước sức ép quá lớn của gia đình, năm 54 tuổi, Qian Jinfan đã kết hôn với một cô gái trẻ và hai người đã có với nhau một cậu con trai. Trong suốt nhiều năm chung sống, Qian luôn giữ kín bí mật của mình, cả bố mẹ và thậm chí là vợ anh cũng không hề nghi ngờ gì về giới tính của anh.
Giai đoạn cách mạng văn hóa những năm 60, 70 của thế kỷ trước đã phần nào giúp cho Qian được sống gần hơn với con người thật của mình. Trong giai đoạn khủng hoảng và đầy biến động đó, hầu hết đàn ông và phụ nữ Trung Quốc đều ăn mặc giống nhau. Điều này khiến Qian cảm thấy càng gần hơn với người phụ nữ phải ẩn giấu trong con người mình. Để nữ tính hơn, Qian đã mặc áo lót bên trong lớp quần áo đi làm của mình và tất nhiên phải giữ kín bí mật này trước các đồng nghiệp.
|
Bà Yi Ling trong một lần mua sắm. |
Bốn năm làm phụ nữ đầy ý nghĩa
Ở Trung Quốc, tình dục đồng giới được xem là hợp pháp vào năm 1997 và hiện tại nước này đã chấp nhận những người chuyển đổi giới tính.
Khi bước vào lứa tuổi 60, Qian bắt đầu có một vài hành động nho nhỏ để khẳng định sự tồn tại của người phụ nữ trong con người mình. Bước đầu Qian mua kem bôi nở ngực để khiến bộ ngực của mình nảy nở hơn. Tuy nhiên, phương pháp này không thành công. Sau đó, Qian cố gắng tìm sự giúp đỡ từ những người chuyển giới khác, trong đó có Jin Xing, một vũ công đương đại nổi tiếng của Trung Quốc và là người đầu tiên công khai phẫu thuật chuyển giới ở nước này. Mọi nỗ lực liên hệ với Jin Xing của Qian đều không thành công. Mãi tới năm 2006, khi đã sắp bước vào tuổi 80, Qian mới lần đầu tiên được gặp một người chuyển giới. Một năm sau đó, Qian liên hệ với Trung tâm Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình, Tin tức và Xuất bản Phật Sơn, nơi mình đã làm việc trước khi nghỉ hưu và hiện vẫn đang quản lý tiền lương hưu của Qian để thông báo về việc mình sẽ sống cuộc sống của một người phụ nữ. Những đồng nghiệp cũ của Qian không ngừng bàn tán về việc này, lãnh đạo cơ quan cũng âm thầm chấp nhận mong muốn của Qian và vẫn đồng ý tiếp tục trả lương hưu cho Qian dù ông có là đàn ông hay phụ nữ.
Mãi tới tháng 12/2008, khi đã bước sang tuổi 80, Qian mới đủ can đảm bước ra khỏi vỏ bọc của một người đàn ông và sống cuộc sống mới của một người phụ nữ với tên gọi Yi Ling. Hiện, Yi Ling đã ngừng uống các loại thuốc tăng cường hooc-mon nữ và quyết định sẽ không thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ như ý định ban đầu. Ở lứa tuổi ngoài 80, việc thực hiện một phẫu thuật phức tạp như phẫu thuật chuyển giới là một điều nguy hiểm và điều quan trọng với bà bây giờ là người phụ nữ trong bà đã được mọi người công nhận. Yi Ling cho biết bà không hề thấy bất cứ sự xung đột nào trong cơ thể khi quyết định sống cuộc sống của một phụ nữ dù vẫn bị "giam cầm" trong thân thể đàn ông.
Hiện, Yi Ling có thể tham gia các hoạt động hội họp, du lịch cùng chị em trong hội phụ nữ. Thậm chí, bà có thể sử dụng nhà vệ sinh nữ khi đến những địa điểm công cộng và tự tin điền vào mục Giới tính trong các văn bản hành chính là "Nam chuyển giới thành nữ".
|
Bà Yi Ling trở thành tâm điểm của truyền thông khi chuyển giới ở tuổi xế chiều. |
Theo thông tin được đăng tải trên tờ Southern Metropolis Daily, câu chuyện về cuộc đời của bà Yi Ling đã thu hút giới truyền thông trên khắp Trung Quốc. Bà không ngần ngại nhận trả lời tất cả các cuộc phỏng vấn và tự tin xuất hiện với vẻ bề ngoài nữ tính của mình trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Yi Ling cho biết, hiện bà vẫn sống cùng người "vợ" đã kết hôn từ 30 năm trước. Dù đã chấp nhận con người thật của Yi Ling nhưng Yi Ling cho biết "vợ" bà vẫn không thoải mái lắm khi cuộc sống riêng tư của gia đình bị phơi bầy hết lên truyền thông. Yi Ling cho biết bà không tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách lên báo đài nhưng bà không tránh né các cuộc phỏng vấn bởi chỉ làm gì sai trái thì người ta mới phải trốn tránh. Còn bà, bà không làm gì sai và bà muốn mọi người thông cảm với những người từng phải sống "giả tạo" để che giấu con người thật của mình.
"Cuộc sống ở đâu cũng vậy, đôi lúc tôi cũng gặp phải những cái nhìn không thiện cảm và vấp phải các định kiến cổ hủ của nhiều người, nhưng đó mới là cuộc sống và tôi chấp nhận điều đó. Trước đây, tôi chỉ được là mình khi không có ai ở xung quanh. Giờ đây, tôi thấy như mình được sống lại, được là chính mình và tôi không phải sống cuộc sống hai mặt thêm nữa. Điều này thật hạnh phúc và thanh thản" - bà Yi Ling cho biết.
Minh Ngọc(Tổng hợp)