Vidhi bắt đầu cuộc hành trình của mình vào ngày 9/3 để phát động một chiến dịch ủng hộ các bé gái không được quyền chào đời tại Cổng Ấn Độ ở thành phố New Delhi. Hộ tống Vidhi trên đường đi có cậu em trai Vishnu và mẹ - cô Anju Khandelwal. Cô bé đã đi qua rất nhiều thành phố trong đó có Gurgaon, Jaipur và Ajmer. Trong khi trả lời phỏng vấn, Vidhi trích dẫn một bài thơ về nạn giết trẻ sơ sinh nữ và cho biết bé rất lấy làm buồn về số phận của hàng triệu bé gái không được hưởng quyền sống khi vừa mới chào đời. Trung bình mỗi ngày Vidhi đi được 25 km, một quãng đường không phải dễ đối với một cô bé mới 8 tuổi nhất là khi chân em bị sưng phồng lên sau mỗi chặng đường. “Cháu muốn gửi tới mọi người một thông điệp rằng, khi ra tay cướp quyền sống của các bé gái, họ nên nghĩ lạc quan rằng những em bé này có thể trở thành Prathiba Patil trong tương lai - nữ tổng thống đang khiến người dân và đất nước Ấn Độ cùng tự hào. Nếu các bé gái được giáo dục và giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ trở thành Sania Mirza (nữ hoàng quần vợt Ấn Độ), Kiran Bedi (cố vấn cảnh sát dân sự của Liên Hợp Quốc) hay Prathiba Patil”, Vidhi nói. Hôm thứ 4 tuần trước, nhà vô địch nhỏ tuổi trong chiến dịch “Cứu các bé gái” đã đến Mehsana, một quận có tỉ lệ chênh lệch giới đáng báo động: 801 bé gái/1.000 bé trai. Cô bé đi qua các khu chợ trong thành phố để tuyên truyền về một trong những vấn đề xã hội nóng bỏng nhất của bang Gujarat hiện nay.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Melbourne Hwaro Korean BBQ Vùng: Melbourne. Phone: 9642 5696
Xem thêm

nhà hàng chuyên về món nướng Hàn Quốc