Nhân vật Cha Seung Jo của chàng diễn viên trong Cheongdam-dong Alice quả thực đã khiến các fan nữ "đổ xiêu đổ vẹo".
1. Đẹp trai
Ưu điểm này của anh chàng có lẽ không cần nhiều lời để giải thích. Ngay cả Cha Seung Jo ( Park Shi Hoo) cũng chia sẻ thẳng thắn rằng, chính khuôn mặt đẹp là một yếu tố hàng đầu giúp anh thành công. Ngoài ra, chàng hoàng tử phố Cheongdam-dong còn có ngoại hình rất cao ráo với chiều cao nổi bật, cơ bắp hoàn hảo nhờ chăm chỉ tập gym. Chủ tịch Cha cũng là người rất biết cách ăn mặc. Anh chàng luôn khoác cả đống đồ hiệu đắt tiền lên người, thứ nào cũng được lựa chọn cẩn thận nên nhìn càng lịch lãm, sang trọng hơn.
2. Nhà "có điều kiện"
Dù tình yêu của Han Se Kyung dành cho Cha Seung Jo không xuất phát từ tiền bạc, nhưng cũng như cô gái nghèo đã nói trong phim: "Tiền bạc chính là một yếu tố để bảo vệ tình yêu". Nhờ được yêu một anh chàng rủng rỉnh tiền nong nên Han Se Kyung có thể lên máy bay đi Paris bất cứ lúc nào cô muốn, thay vì để chuyến đi mãi là mơ ước trong suốt 7năm trời mà không thực hiện được.
3. Chân thành
Nếu chỉ có đẹp trai và nhà giàu thì Cha Seung Jo chỉ cưa đổ được mấy cô nàng "đào mỏ". Nhưng điều làm cô gái nhà nghèo Se Kyung gật đầu sau khi nghe lời tỏ tình của chàng Chủ tịch chính là vì cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Trong Cheongdam-dong Alice , có lẽ nhiều người xem cũng thấy xúc động khi nhìn cảnh Cha Seung Jo rơi nước mắt hạnh phúc khi biết mình yêu và được yêu, rồi đứng đợi người yêu trong tuyết lạnh hàng giờ đồng hồ; hay nhảy nhót khi được vô tình "chạm môi" người trong mộng....
4. Trung thực
Ngay từ khi được Han Se Kyung nhận lời, Seung Jo đã nghĩ ngay tới việc phải thú nhận tất cả tính xấu của mình với người yêu. Anh chàng này không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì, kể cả "lịch sử tình trường" của mình. Sự trung thực của chàng hoàng tử này chắc chắn sẽ khiến cô gái được yêu cảm thấy tin tưởng.
5. Nhỏ nhen, xấu tính "như thường"
Tất nhiên, dù là chàng hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái thì Cha Seung Jo vẫn có tính xấu vì anh chàng cũng chỉ là một con người bình thường. Chàng cũng thù dai, nhớ lâu, nhỏ nhen và thỉnh thoảng... rất điên. Seung Jo đã "nuôi hận" người yêu cũ và lập kịch bản để trả thù. Anh chàng này cũng lên kế hoạch làm mất mặt bố mình. Đằng sau những hành động này là một tâm hồn bị tổn thương và mất niềm tin. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh anh chàng diễn trước kịch bản, quay lại các cuộc gặp với bố và ex, rồi cười điên loạn khi xem lại clip thì các cô gái cũng thấy khá... phản cảm. Tuy vậy, cũng chính những tính xấu này khiến nhân vật Cha Seung Jo không phải là người chỉ có trong cổ tích mà trở nên gần gũi, chân thực và đời hơn.