Dù rất điển trai và tài năng, song các bộ phim truyền hình mà những mỹ nam này góp mặt trong năm 2012 đều ế-chỏng-chơ.
1. Lee Min Ho với "Faith"
Hậu City Hunter, Lee Min Ho đã có 1 năm xả hơi và nghiên cứu kịch bản trước khi quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua drama Faith, đóng cặp cùng người đẹp nổi tiếng Kim Hee Sun. Tuy nhiên, dự án cổ trang đầu tiên (và cũng có thể là duy nhất) trong sự nghiệp của chàng "thợ săn thành phố" điển trai lại nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng lớn.
Theo nhận định của phần đông khán giả, vai diễn lần này của Lee Min Ho không tệ nhưng cũng chưa có đột phá gì mới mẻ. Cộng thêm kịch bản quẩn quanh và lan man, sau 12 tuần lên sóng, Faith chỉ thu về mức rating trung bình 10,1% (theo AGB). Đây cũng là bộ phim có tỷ suất khán giả theo dõi tệ hại nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của Min Ho, kém hơn cả Personal Taste (11,7%).
2. Lee Dong Wook với "Wild Romance"
Nếu Scent of a Woman là bước chạy đà tuyệt vời để Lee Dong Wook trở lại làng drama Hàn sau khi xuất ngũ, thì sang đến Wild Romance, mọi cố gắng từ trước đến giờ của anh đều thành công cốc. Ngoài việc bị chỉ trích vì câu khách trắng trợn bằng những màn ôm ấp giữa nam chính với nữ phụ (vai diễn do người đẹp băng giá Jessica SNSD đảm nhận) thì nội dung phim nhạt nhẽo chính là yếu tố khiến khán giả chẳng thể nán lại lâu trước màn hình.
Diễn xuất của Lee Dong Wook trong Wild Romance bị đánh giá là khá mờ nhạt, kể cả ở những pha tình cảm "sến rện". Thế nên, việc bộ phim này kết thúc "không kèn không trống" với mức rating trung bình 5,4% (theo TNmS) âu cũng là điều dễ hiểu.
3. Lee Jang Woo với "I do, I do"
Sau khi gây chú ý nhờ vai công tử In Woo trong Man of Honor cuối 2011, sang năm nay, Lee Jang Woo đã được nhà sản xuất I do, I do chấm cho vai "phi công" của đàn chị Kim Sun Ah. Tuy nhiên, bộ phim đầu tiên làm nam chính trong sự nghiệp của anh chàng lại thất bại khá thảm hại. Rating trung bình của I do, I do chỉ leo lên mức 9,3% (theo AGB), qua đó án ngữ vị trí bét Bảng phong thần trong phần lớn thời lượng phát sóng.
4. Yoo Ah In với "Fashion King"
Không còn gì để bình luận về sự lựa chọn này của chàng Ngựa điên học viện Sungkyunkwan! Một bộ phim dở từ đầu tới cuối với cốt truyện rối như canh hẹ và một phần kết cực kỳ... nhảm nhí. Xem xong 20 tập Fashion King, các fan của Yoo Ah In đều lắc đầu tự hỏi nhau rằng: Vì lý do gì mà anh lại có thể mù quáng gật đầu trước 1 kịch bản vô duyên đến nhường này?
Một điều khá hài hước là dù bộ phim lấy đề tài thời trang này "ăn" kha khá "gạch đá" từ khán giả, song rating Fashion King vẫn đạt được 2 chữ số: 11,5% (số liệu do AGB cung cấp). Với "thành tích" bất ngờ này, đã có nhiều tin đồn dấy lên rằng SBS hiện đang ấp ủ kế hoạch làm tiếp phần 2. Tuy nhiên, nếu dự án này thực sự triển khai thì chẳng hiểu có nhân vật nào trong dàn diễn viên cũ đủ can đảm nhận lời không nữa?!