23 tuổi, cái tuổi mà chẳng biết phải làm gì

02:00' 29-12-2015
Khi bạn 23 tuổi, bạn mới ra trường và mới bắt đầu dẫn bản thân vào đời với 2 từ Thất nghiệp, bạn sẽ thấy đây là quãng thời gian uấm nhất, trầm uất nhất, buồn tẻ nhất, vô định nhất và cũng buồn cười nhất….

Khi bạn 23 tuổi, bạn mới ra trường và mới bắt đầu dẫn bản thân vàođời với 2 từ ” Thất nghiệp”, bạn sẽ thấy đây là quãng thời gian uấm nhất, trầm uất nhất, buồn tẻ nhất, vô định nhất và cũng buồn cười nhất…

23 tuổi, cái tuổi mà chẳng biết phải làm gì, phải đi đâu để thấy được định hướng cuộc đời, thấy được ước mơ hay hoài bão, làm công việc gì cũng chỉ thấy không tương lai, làmở nơi nào cũng nhất định có khoảng thời gian chán nản muốn về nhà và ăn cơm mẹ nấu. Phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, nào công việc không như ý, nào đồng nghiệp căn ke nhau, nào công ty nợ lương và suốt ngày reo réo gọi điện cho mẹ xin trợ cấp, thì rồi có đứa như tôi tặc lưỡi cười thế gian “Ừ thì mình không giỏi, không ngoại ngữ, không xinh đẹp, không bản lĩnh hơn người, vậy mình mong gì cho một tương lai ở phía trước?”

Khi bạn 23 tuổi, bạn mới ra trường và mới bắt đầu dẫn bản thân vào đời với 2 từ ” Thất nghiệp” (Ảnh minh họa)

23 tuổi, cái tuổi khi mà bản thân mình còn chưa lo được đầy đủ vậy mà bạn bè nó cứ mời đi cưới hôm nay, mai lại có đám hỷ mới, lương thì chưa lĩnh,lại gọi mẹ xin tiền, và rồi lại ngồi nghĩ vẩn vơ, ” sao bọn nó may mắn, thấy được tình yêu của bản thân mình trong 7 tỷ người ngoài kia, ngay trên mảnh đất hình chữ S này nhỉ”, đi đám cưới, áo quần xúng xính, miệng cười bù loa, nhưng trong lòng lại đang lo cái ” Ế” gần kề.

23 tuổi, cái tuổi mà chẳng biết phải làm gì, phải đi đâu để thấy được định hướng cuộc đời (Ảnh minh họa)

23 tuổi, không còn những bản nhạc POP, những bản nhạc Hàn sôi động, mà chỉ muốn quẩn mình vào chăn ấm, hết xem phim hoạt hình lại phim hài cười một mình như ngố. Không thích chạy ra ngoài đường, chen vào dòng người đông đúc những ngày lễ tết, cũng không thích bon chen mua hàng giảm giá,mà thay vào đó, muốn đi ra đường nhưng là để tạt vào quán cafe nào đó yên tình, ngồi nhâm nhi cafe và ngồi thẩn thơ nghĩ về đời mình, 23 tuổi mà như 83 tuổi, thấy lặng đến kì lạ trong lòng.

23 tuổi, nghĩ mà buồn cười lắm, không công việc, không tình yêu, không hướng đi cho bản thân mình, có lẽ vì vô tình trước kia đã tin vào những lời đãi lòng của người lớn hay sao?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.