Anh Li Jianping, 44 tuổi, sống tại thành phố Thạch Sư đi đâu cũng khiến người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn. Bộ móng không cắt trong suốt 16 năm của anh đã dài xấp xỉ 1m. Li cho biết anh rất hãnh diện về nó nhưng nhiều khi cũng thấy bất tiện: “Tôi không bao giờ dám đi đến những nơi đông người. Khi ngủ, tôi phải để tay trái dưới đầu”. Anh cho biết thực ra anh đã nuôi móng tay được 23 năm rồi. “Năm 20 tuổi tôi tình cờ đọc một bài báo viết về một người đàn ông Ấn Độ có bộ móng tay trái dài 1 mét, thế là từ đó tôi quyết tâm làm sao phải vượt qua anh ấy. Trước năm 1992, móng của tôi bị gãy 2 lần, lần đầu tiên trong khi tôi bê đồ, đến lần thứ 2 thì bị một người bạn làm gãy”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?

Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne