Gia đình cậu bé Akaash Iqbal cho rằng nhà trường đã phản ứng một cách thái quá. Theo gia đình, đó không phải là bộ râu mà chỉ là một “nhúm lông tơ” của một thiếu niên mới lớn. Cậu còn quá trẻ nên không muốn đụng chạm tới dao kéo. Akaash đã chậm mất hai tuần học. Gia đình cậu cho rằng nhà trường đang hủy hoại sự nghiệp học hành của một học sinh. Cha cậu, ông Asif Mohmood 42 tuổi, bức xúc: “Thật là vô lý. Con trai tôi mới chỉ 14 tuổi. Nếu cháu cạo râu từ bây giờ, cháu sẽ phải thường xuyên làm như vậy cho tới suốt đời”. Bản thân Akaash Iqbal cũng không muốn cạo râu thường xuyên ở độ tuổi dậy thì vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới da của cậu. Trong khi đó, nhà trường nơi Akaash Iqbal theo học tại Moss Side, ở thành phố Manchester, cho rằng việc để râu sẽ không phù hợp với đồng phục của nhà trường. Ngay cả đến các giáo viên cũng phải tuân thủ chặt chẽ quy định này.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.