Ông sống trong các hang động, không xài tiền và hái lượm quả dâu dại để ăn và bới nhặt mọi thứ từ bãi rác.
Bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thời gian ấy, Daniel Suelo cho rằng tiền chỉ là một thứ ảo ảnh nên ông muốn chứng minh rằng ông có thể sống dồi dào mà không cần có tiền. Ông đã cho đi tất cả tài sản của mình, ném đi hết tất cả giấy tờ tuỳ thân, thay đổi tên từ Shellabarger thành Suelo (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là Trái đất). Và sự thật là Suelo đã chứng minh được điều đó bằng cuộc sống hoang dã 12 năm qua của mình.
Minh Thư - Theo TTO
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale