Nhưng đến nay, khi đã ở tuổi cổ lai hy, bà Vương nhận thấy rằng, đã đến lúc quên đi quá khứ và nên có một người chồng để bầu bạn và nương tựa khi đau ốm. Vì thế, bà hy vọng sẽ tìm được một người chồng... tương xứng với bà về tuổi tác để hai người có chung tiếng nói và sự đồng cảm về cuộc sống. Giải thích về quyết định muộn màng của mình, bà Vương cho biết, bà thấy mình đang dần trở thành gánh nặng cho các cháu họ, đặc biệt là từ khi bị gãy chân năm 102 tuổi và không làm được việc gì. Bà cũng lo lắng một cách hóm hỉnh rằng, nếu một bà cụ 107 tuổi mà không nhanh chóng tìm chồng e rằng sẽ không kịp nữa.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024