Page 78 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 78

18 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <Lifestyle> • Live Radiosinh mạng”. Cứ tưởng sau này theo nghiệp nhà binh làm đến cấp tướng, cấp tá gì ai ngờ lớn lên làm nghề chăn vịt.19. Thày bói bảo “Số anh sau này an nhàn, được ở nhà hộp, ngồi chơi suốt ngày, được ăn cơm nhà nước, ngủ có người gác, đi đâu có công an bảo vệ,”. Cứ tưởng sau này làm chức to, ai dè lớn lên ngồi trong tù suốt.20. Thày bói bảo “Số chị sau này sống trong nhung lụa”. Tưởng gì, ai dè lớn lên làm nghề buôn vải ở chợ.21. Thày bói bảo “Số chị sau này chỉ ngồi rung đùi là có tiền”. Bây giờ lên làm nghề may vá quần áo ở vỉa hè.22. Đi xem bói thầy phán: “Số con sau này sẽ là người có đầy quyền lực, chỉ cần ho một tiếng là thiên hạ chạy mất dép”. Cứ tưởng rồi sau này sẽ làm cấp lãnh đạo to cấp trung ương hay tỉnh thành phố gì đó, đợi mãi đến giờ có dịch cúm Tầu mới thấy thầy phán chuẩn.Huệ Trần sưu tầm


































































































   76   77   78   79   80